Arthur Engoron, thẩm phán New York, người phát hiện ra sự "lừa đảo" của Tổng thống Trump và các công ty của ông trong một vụ án không ai bị mất tiền và "nạn nhân" muốn làm ăn nhiều hơn với ông ta, hiện được cho là đang bị điều tra.
Vì có thể nhận được lời khuyên từ một luật sư ngay trước khi tuyên bố mức phạt hà khắc 454 triệu USD đối với Trump.
Gateway Pundit báo cáo rằng luật sư bất động sản Adam Leitman Bailey đã thảo luận với thẩm phán và đề nghị thẩm phán đưa ra quyết định "đúng đắn".
Báo cáo cho biết Ủy ban Ứng xử Tư pháp Tiểu bang New York đang xem xét liệu Engoron có vi phạm các quy tắc hay không.
Vụ việc trước Engoron cáo buộc các công ty của Trump định giá sai tài sản khi đi vay. Những người cho vay đã chứng thực rằng các thủ tục được sử dụng là tiêu chuẩn trong thực tiễn kinh doanh và họ đã đưa ra ước tính của riêng mình về giá trị tài sản.
Tuyên bố của Engoron là Trump và từng bị cáo “đã tham gia hỗ trợ và tiếp tay cho âm mưu gian lận bảo hiểm bằng hành vi cá nhân của họ nhằm làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và định giá, khiến các SFC gian lận nghiêm trọng được cố tình nộp cho các công ty bảo hiểm.”
Quyết định của thẩm phán - ông đã phát hiện ra "sự gian lận" trước phiên tòa và sau đó chỉ tổ chức phiên điều trần để xác định hình phạt - hiện đang bị kháng cáo.
The Pundit giải thích, "Bailey tuyên bố công khai rằng anh ấy đã nói chuyện với Thẩm phán Engoron ba tuần trước khi đưa ra quyết định, khuyên anh ấy nên 'làm đúng".
Bailey buộc tội, “Tôi thực sự đã có khả năng nói chuyện với anh ấy ba tuần trước,” Bailey nói với NBC New York vào ngày 16 tháng 2. “Tôi nhìn thấy anh ấy ở trong góc [tại tòa án] và tôi nói với khách hàng của mình, 'Tôi cần phải đi.' Và tôi bước tới và chúng tôi bắt đầu nói chuyện… Tôi muốn anh ấy biết tôi nghĩ gì và tại sao…Tôi thực sự muốn anh ấy hiểu đúng.”
Người phát ngôn của Engoron khẳng định không có thông tin liên lạc không phù hợp.