Bất chấp mọi nỗ lực của giới truyền thông nhằm miêu tả Kamala Harris là phiên bản thứ hai của Barack Obama, bà vẫn là một chính trị gia tầm thường, không có chút tư tưởng độc đáo nào.
Trên thực tế, Harris quá máy móc đến mức bà phải đạo văn chính mình trong các bài phát biểu vận động tranh cử để thoát khỏi sự giám sát của giới truyền thông.
Jesse Watters đã chia sẻ đoạn phim về hai bài phát biểu của Harris vào thứ Tư: một ở Eau Claire , Wisconsin và một ở Detroit , Michigan. Ông đã chiếu chúng cạnh nhau để cho thấy Harris lặp lại từng từ và thậm chí còn thể hiện những biểu cảm khuôn mặt tương tự trong suốt bài phát biểu.
Kết quả cuối cùng vừa buồn cười vừa đáng thương.
WATTERS: Giới truyền thông đang đối xử với Kamala như thể cô ấy dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ vì cô ấy thực sự như vậy. Cô ấy bị trói chặt; họ bắt cô ấy đọc cùng một bài phát biểu hai lần liên tiếp.
Hãy xem đoạn này (cắt đến bài phát biểu của Harris):
HARRIS (ở Wisconsin): Thật tuyệt khi được trở lại Wisconsin.
HARRIS (ở Michigan): Thật tuyệt khi được trở lại Michigan.
HARRIS (ở Wisconsin): Và hãy nghe đây, tôi nói rõ: con đường đến Nhà Trắng chạy thẳng qua tiểu bang này.
HARRIS (tại Michigan): Và hãy nghe đây, tôi nói rõ: con đường đến Nhà Trắng chạy thẳng qua tiểu bang này.
HARRIS (ở Wisconsin): Tôi đã bắt giữ đủ loại tội phạm.
HARRIS (ở Michigan): Tôi đã bắt giữ đủ loại thủ phạm.
HARRIS (ở Wisconsin): Và có một công việc mùa hè tại McDonalds.
HARRIS (ở Michigan): Tôi có một công việc mùa hè tại McDonalds.
HARRIS (ở Wisconsin): Hãy nghe tôi nói: Tôi biết Donald Trump là mẫu người như thế nào.
HARRIS (ở Michigan): Vậy nên hãy lắng nghe tôi, Detroit: Tôi biết mẫu người của Donald Trump.
HARRIS (ở Wisconsin): Và chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu vì điều đó chưa?! Và khi chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng!
HARRIS (ở Michigan): Và chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu vì điều đó chưa?! Và khi chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng!
(băng kết thúc)
WATTERS: Kamala đang đạo văn chính mình và Trump (không rõ cô ấy có làm vậy không). Tôi nghĩ "chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu" là câu nói của anh ấy.