NGƯỜI DÂN “MẤT HỒN” VÌ TIỀN GỬI XE Ở BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NGANG TIỀN PHÒNG KHÁCH SẠN
|
|
8/26
Facebook Nguyễn Đình Chiến chia sẽ, vào ngày 20 tháng 8 năm 2024, anh ở tỉnh lẻ ra Bệnh viện Nhi trung ương ở quận Đống Đa, Hà Nội khám bệnh và gửi xe hơi ở nhà xe bệnh viện từ hơn 6 giờ sáng đến gần 7 giờ tối cùng ngày 20. Lúc lấy xe, anh Chiến hoảng hồn vì tiền gửi xe hết 319,000 đồng. Theo anh Chiến, mức giá này ngang giá thuê khách sạn để ở. Bản thân anh thấy may mắn vì chỉ khám bệnh, nếu phải nhập viện thì không biết phải gửi xe ở chỗ nào cho hợp lý. Nếu biết trước tiền gửi xe cao như thế này thì anh đã đi xe đò rồi. Anh Chiến khuyên mọi người, nếu muốn đi thăm bệnh, khám bệnh, hay chữa bệnh ở Hà Nội thì nên đi xe đò rồi bắt taxi hoặc xe ôm đến bệnh viện chứ không nên đi xe. Trước thông tin trên của anh Chiến, Facebook Vũ Hải Bình bình luận rằng, anh sinh ra ở Hà Nội, Bệnh viện Sản và Bệnh viện Nhi Trung ương là giống nhau. Để có “chân” làm bảo vệ ở hai bệnh viện này phải chạy chọt các kiểu bảo sao nó “chém cho nát người”. Nên lần sau chở người nhà tới bệnh viện rồi cho họ xuống, còn mình kiếm bãi xe ở nơi khác thuê xe ôm về bệnh viện mất 20,000 đồng. Ở đây “chúng nó không có tình người đâu”. Còn Facebook Tạ Huy Cường thì chia sẽ “kinh nghiệm” của mình rằng, giá gửi xe như trên là “bình thường”, lên bãi xe Nội Bài, tưởng miễn phí mà để xe sau 2 giờ sáng thì xe anh bị khoá bánh xe, đến lúc lấy xe thì bị đưa vào lập biên bản, tổng tiền phải trả là 1,4 triệu đồng, trong đó 1,2 triệu đồng là tiền rà bom mìn. Anh thấy “kinh rồi”. Facebook Yến Linh Vũ thì thấy may mắn, khi vừa qua có chú điều trị ở bệnh viện 108, giá gửi xe là 30,000 đồng một giờ. Nhưng may mắn có một chị y tá cảnh báo cho trước, nên không dám gửi nữa.
|
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
|
Release: 08-27-2024
Reputation: 604489
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|