Một tổ chức bảo vệ môi trường đã kêu gọi điều tra Robert F. Kennedy Jr. sau khi cuộc phỏng vấn trong đó con gái ông nói rằng ông đã cắt đầu một con cá voi chết bằng cưa máy được tái hiện.
Cựu ứng cử viên tổng thống có thể đã phạm trọng tội khi vận chuyển hộp sọ của một loài động vật có vú biển, Quỹ hành động vì đa dạng sinh học cho biết.
Giám đốc chính trị quốc gia của trung tâm, Brett Hartl, đã thúc giục Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) điều tra vụ việc.
Sau khi con gái ông làm chứng, nhóm bảo vệ môi trường kêu gọi điều tra vụ việc RFK Jr. cưa đầu cá voi bằng cưa máy
Một tổ chức bảo vệ môi trường đã kêu gọi điều tra Robert F. Kennedy Jr. sau khi cuộc phỏng vấn trong đó con gái ông nói rằng ông đã cắt đầu một con cá voi chết bằng cưa máy được tái hiện.
Cựu ứng cử viên tổng thống có thể đã phạm trọng tội khi vận chuyển hộp sọ của một loài động vật có vú biển, Quỹ hành động vì đa dạng sinh học cho biết.
Giám đốc chính trị quốc gia của trung tâm, Brett Hartl, đã thúc giục Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) điều tra vụ việc.
Các phương tiện truyền thông liên lạc của Kennedy đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Axios.
Bức tranh toàn cảnh: Kennedy đã cắt đầu một con cá voi bằng cưa máy vào khoảng năm 1994 sau khi phát hiện ra nó trôi dạt vào Đảo Squaw ở Cảng Hyannis, Mass., con gái ông là Kick Kennedy đã kể với Tạp chí Town & Country vào năm 2012.
Ông đã buộc nó bằng dây bungee vào nóc xe ô tô nhỏ của gia đình và lái đến Núi Kisco, New York, cô ấy nói.
"Mỗi lần chúng tôi tăng tốc trên đường cao tốc, nước cá voi lại tràn vào cửa sổ xe, và đó là thứ kinh tởm nhất trên hành tinh này", Kick nói trong cuộc phỏng vấn.
"Tất cả chúng tôi đều đội túi ni lông trên đầu với lỗ miệng bị khoét, và mọi người trên đường cao tốc giơ ngón tay giữa về phía chúng tôi, nhưng đó chỉ là chuyện thường ngày đối với chúng tôi".
Hartl cho biết việc sở hữu "bất kỳ bộ phận nào của động vật" được bảo vệ theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú Biển và Các loài có nguy cơ tuyệt chủng là bất hợp pháp.
Các phương tiện truyền thông liên lạc của Kennedy đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Axios.
Bức tranh toàn cảnh: Kennedy đã cắt đầu một con cá voi bằng cưa máy vào khoảng năm 1994 sau khi phát hiện ra nó trôi dạt vào Đảo Squaw ở Cảng Hyannis, Mass., con gái ông là Kick Kennedy đã kể với Tạp chí Town & Country vào năm 2012.
Ông đã buộc nó bằng dây bungee vào nóc xe ô tô nhỏ của gia đình và lái đến Núi Kisco, New York, cô ấy nói.
"Mỗi lần chúng tôi tăng tốc trên đường cao tốc, nước cá voi lại tràn vào cửa sổ xe, và đó là thứ kinh tởm nhất trên hành tinh này", Kick nói trong cuộc phỏng vấn.
"Tất cả chúng tôi đều đội túi ni lông trên đầu với lỗ miệng bị khoét, và mọi người trên đường cao tốc giơ ngón tay giữa về phía chúng tôi, nhưng đó chỉ là chuyện thường ngày đối với chúng tôi".
Hartl cho biết việc sở hữu "bất kỳ bộ phận nào của động vật" được bảo vệ theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú Biển và Các loài có nguy cơ tuyệt chủng là bất hợp pháp.
Việc vận chuyển hộp sọ qua ranh giới tiểu bang sẽ tương đương với hành vi vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Lacey năm 1900, "đạo luật này cấm vận chuyển bất kỳ động vật hoang dã nào, đã chết hoặc còn sống, đã bị giảm xuống mức sở hữu vi phạm bất kỳ quy định hoặc luật nào của tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế", Hartl cho biết.
Hãy nhanh chóng bắt kịp: Đầu tháng này, Kennedy đã thừa nhận đã để lại một con gấu con đã chết ở Công viên Trung tâm của Thành phố New York cách đây một thập kỷ.
"Thông thường, một giai thoại chưa được xác minh sẽ không cung cấp đủ bằng chứng làm cơ sở để tiến hành một cuộc điều tra", Hartl cho biết.
"Tuy nhiên, ông Kennedy đã thừa nhận rằng ông đã liều lĩnh — và không quan tâm đến các yêu cầu pháp lý — lấy các loài động vật hoang dã khác để phục vụ lợi ích cá nhân của mình".
Bức thư nêu rõ Kennedy ít nhất phải giao nộp "bất kỳ và tất cả các loài động vật hoang dã có được bất hợp pháp mà ông vẫn đang sở hữu".