Trong 48 giờ qua, cựu Tổng thống Trump đã đăng một loạt bài đăng trên mạng xã hội, trong đó có đe dọa bỏ tù những người chỉ trích và phản đối, lặp lại khẩu hiệu QAnon và ám chỉ rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã ngủ để lên đến đỉnh cao.
Những suy ngẫm và bài đăng lại trên Truth Social của Trump ngày càng thường xuyên và gay gắt hơn khi các cuộc thăm dò mới cho thấy ông đang mất dần sự ủng hộ vào tay Harris — mặc dù chúng khó có thể giúp ông giành được thêm nhiều người ủng hộ.
Rất ít cử tri chưa quyết định tham gia Truth Social và các bài đăng của Trump ở đó không thu hút được nhiều sự chú ý của giới truyền thông như các dòng tweet của ông trong các chiến dịch trước.
Nhưng các bài đăng này cho thấy sự tức giận và các thuyết âm mưu mà Trump và một số người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông đang tiêu thụ.
Ngoài các mối đe dọa trả thù ngầm đối với những người chỉ trích ông và cuộc tấn công phân biệt giới tính vào Harris, các bài đăng này cũng báo hiệu cách Trump đang chuẩn bị cho việc cáo buộc gian lận nếu ông thua cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11.
Ông cũng đang sử dụng ngôn ngữ thuyết âm mưu ám chỉ rằng bạo lực có thể xảy ra nếu ông không thắng cử.
Chỉ trong hai ngày qua, Trump đã đăng lại một loạt thông điệp của Truth Social trích dẫn những câu nói thường gặp của QAnon. Trong số đó có:
"Thế giới sẽ sớm hiểu ... không gì có thể ngăn cản những gì sắp xảy ra", một câu nói phổ biến của những người theo thuyết âm mưu QAnon.
"WWG1WGA", viết tắt của một câu nói khác của QAnon: "Chúng ta đi một mình, chúng ta sẽ đi hết".
"Giữ vững lập trường ... Công lý đang đến".
Những bài đăng lại khác của cựu tổng thống 78 tuổi này bao gồm hình ảnh giả mạo cho thấy những đảng viên Dân chủ nổi tiếng trong trang phục tù nhân và lời kêu gọi cựu Tổng thống Obama phải chịu "tòa án quân sự".
Trump cũng đăng lại hình ảnh của Harris và Hillary Clinton có bình luận về "việc quan hệ bằng miệng đã tác động đến sự nghiệp của cả hai như thế nào".
Họ đang nói gì: Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Karoline Leavitt, nói với Axios: "Người dân Mỹ không quan tâm đến các bài đăng và meme trên mạng xã hội — họ quan tâm đến những vấn đề đang gây khó khăn cho đất nước chúng ta vì các chính sách thất bại của Kamala Harris".
Chiến dịch tranh cử của Harris từ chối bình luận.
Trong khi phần lớn các tuyên bố kỳ quặc nhất của Trump xuất hiện trên Truth Social, ông cũng đi chệch hướng trên các diễn đàn khác.
Trong một cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Phil tuần này, ông cho rằng Harris có thể muốn ông bị bắn.
Ông cũng tuyên bố rằng ông thực sự đã giành chiến thắng ở California vào năm 2020 — một tiểu bang mà ông đã thua với năm triệu phiếu bầu.