Chủ đề xin lỗi đã được nhiều người lên tiếng. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn góp tiếng nói của mình xoay quanh vụ việc những nghệ sĩ ăn xong dông.
Trước khi trách Tóc Tiên, Phan Đình Tùng và Việt Hương thì chúng ta hãy trách chính mình (những bầu sô, khán giả và nhà tổ chức những đêm diễn). Chúng ta là thế hệ đi trước, tuổi đời đáng cha mẹ của họ nhưng vì muốn lôi cuốn khán giả nên những bầu sô/nhà tổ chức đã mời gọi họ để ngày hôm nay họ quay lại cắn một phát chí mạng.
Họ là thế hệ cháu ngoan của bác, ít nhiều bị nhồi sọ tư tưởng HCM. Họ là những thành phần chạy theo đồng tiền, chạy theo khán giả. Nơi nào mang lại lợi ích cho họ nhiều hơn thì họ theo bên đó. Những bầu sô/nhà tổ chức cũng vì tiền nên vẫn tiếp tục mời những ca sĩ trong nước biểu diễn. Điển hình là Dj Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Nếu khán giả ý thức được mình là ai, mình từng lên tiếng cho điều gì, thì sẽ không ai đi coi những show diễn này. Có nhiều ông đáng tuổi cha chú, miệng thì chửi cộng sản nhưng vẫn lết xác đi coi Ngân 98 xem bơm to cỡ nào.
Nếu muốn bảo tồn giá trị của hoàng kỳ VNCH và nhạc vàng thì tại sao không mời ca sĩ Nguyên Khang hay ca sĩ Thế Sơn mà lại mời đám nhí nhố ăn xong quẹt mỏ như gà để rồi chúng quay lại chà đạp lên chính nơi đã nuôi sống họ nhiều năm qua. “Cờ lạ, sân khấu không phù hợp” đã giúp họ biết bao nhiêu tiền. Họ đúng là những thành phần xướng ca vô loại.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên là con của một tướng lãnh còn quay về nước bưng bô thì trách chi đám sinh sau đẻ muộn này. Đám ca sĩ/nghệ sĩ lớn lên dưới chế độ cộng sản chỉ biết chạy theo tiền theo phong trào chứ họ biết gì khác ngoài ca hát. Họ hát toàn nhạc vàng thời VNCH nhưng lại tránh hoàng kỳ đủ hiểu sau gần 50 năm, cộng sản vẫn còn bị ám ảnh màu cờ vàng ba sọc đỏ. Những ai yêu hoàng kỳ VNCH nên hãnh diện về điều này.
Từ nay về sau, những nghệ sĩ ăn xong dông dừng ngay những bài nhạc vàng, không cần đứng dưới hoàng kỳ thì sẽ không cần nói xin lỗi. Sân khấu có hoàng kỳ VNCH không phù hợp cho những kẻ thiếu phẩm chất. Hãy để những nghệ sĩ xứng đáng làm điều đó.
KP
9/3/2924