Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không phải trả lời đơn kiện gần đây của cố vấn đặc biệt Jack Smith trong vụ kiện can thiệp bầu cử đang diễn ra chống lại ông cho đến sau cuộc bầu cử, một thẩm phán đã ra phán quyết vào thứ năm.
Đơn kiện của Smith vào thứ tư đã vạch trần vô số cáo buộc chống lại cựu tổng thống và cáo buộc có những nỗ lực can thiệp sâu rộng vào quá trình chuyển giao quyền lực từ chính quyền Trump sang cho Tổng thống Joe Biden. Thẩm phán D.C. Tanya Chutkan đã chấp thuận một phần động thái của cựu tổng thống nhằm trì hoãn phản hồi đối với đơn kiện đó, từ chối yêu cầu về ngày phản hồi vào cuối tháng 11 nhưng
lùi ngày phản hồi bắt buộc đến ngày 7 tháng 11.
Vụ kiện đã bị trì hoãn nhiều tháng vào đầu năm nay khi Tòa án Tối cao đồng ý thụ lý vấn đề miễn trừ của tổng thống trong vụ kiện, cuối cùng đưa ra phán quyết toàn diện khiến Smith phải quay lại bàn vẽ.
Văn phòng của Smith đã đệ trình một bản cáo trạng thay thế vào tháng 8 với các cáo buộc đã sửa đổi, coi âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 của Trump là hành động của một công dân tư nhân, không phải là hành động được thực hiện với tư cách là tổng thống.
Một phiên tòa đã không còn là vấn đề trước cuộc bầu cử, nhưng quyết định lên lịch khiến cho gần như chắc chắn rằng Smith sẽ là người đưa ra lời tuyên bố cuối cùng trong vụ án trước khi cử tri bỏ phiếu.
Trump, người có các vấn đề pháp lý đã định hình phần lớn chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông, đã trốn tránh trách nhiệm trong thời gian ngắn, với nhiều vụ án có hồ sơ cao nhất bị bác bỏ hoặc phải đối mặt với sự chậm trễ đáng kể. Văn phòng của Smith đã trở thành mục tiêu của Trump, người đã ám chỉ rằng ông sẽ buộc Bộ Tư pháp chấm dứt các cuộc điều tra đối với ông trong nhiệm kỳ thứ hai.