Một phụ nữ Belarus 23 tuổi có tên Maria Zaitseva chiến đấu cho Ukraine, đã thiệt mạng trong khu vực chiến sự - tờ báo đối lập Belarus Nasha Niva cho biết.
Maria Zaitseva. Ảnh: Strana.
Hôm thứ Sáu 17/1, một tình nguyện viên 24 tuổi đến từ Belarus, Maria Zaitseva, đã thiệt mạng gần Bakhmut ở vùng Donetsk.
Sau chiến sự Ukraine bùng phát, Maria Zaitseva đã gia nhập quân đội Ukraine.
Cô gái đã thiệt mạng trong các trận chiến gần Bakhmut, nơi cô chiến đấu trong Quân đoàn Quốc tế số 2. Hôm 16/1 cô tròn 24 tuổi và sau đó một ngày cô đã qua đời.
Báo chí cho biết, Maria được nhớ đến từ một bức ảnh chụp vào ngày 9/8/2020 trong các cuộc biểu tình tại Minsk, cô gái bị thương do lựu đạn gây choáng. Sau đó, cô gái bắt đầu gặp vấn đề về thính giác và suy giảm kỹ năng vận động tay. Bức ảnh cô với cái đầu đầy máu đã lan truyền khắp thế giới.
Maria Zaitseva đã trải qua một số cuộc phẫu thuật tại Belarus và sau đó đến Cộng hòa Séc để điều trị trước khi gia nhập lực lượng bảo vệ Ukraine.
Một người lính đến từ Latvia, Edgars Platonov, cũng thiệt mạng trong các trận chiến giành Ukraine. Anh đã chiến đấu chống lại quân đội Nga với tư cách là một phần của Quân đoàn Quốc tế Lực lượng Vũ trang Ukraine.
VietBF@ sưu tập