Khi lấy chồng, ai cũng mong chọn được người bạn đời tử tế để cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Nhưng nếu chẳng may lấy phải người vô tâm, vô trách nhiệm, coi thường vợ con, chỉ biết chạy theo những thú vui bên ngoài, thì đừng cam chịu.
Hôn nhân không thể bền vững nếu một người xây, còn một người phá.
Phụ nữ chẳng thể bình yên nếu cứ sống với một người không xem gia đình là điều quý giá. Cố chấp ở lại, cuộc đời mãi mãi chỉ là những chuỗi ngày dằn vặt, nước mắt và tổn thương.
Người chồng tử tế thì ráng vun đắp. Cùng nhau vượt qua khó khăn, đồng hành và bao dung cho những thiếu sót của nhau.
Nhưng nếu biết mình đã chọn sai người, hãy can đảm buông tay. Buông không phải để thua cuộc, mà để giải thoát chính mình khỏi những đau khổ không đáng có.
Phụ nữ xứng đáng được yêu thương, chứ không phải chịu đựng.
VietBF@sưu tập