Wichita: Bị Cướp Bắn, Chủ VN Ném Chai Đuổi, Một Viên Đạn Trúng Vách Tường, 1 Viên Trúng Máy Nước Soda... Anh Phạm Và Em Thoát Chết
WICHITA -- Một tên cướp đã xông vào tiệm tạp hóa của ông Anh Phạm ở phía đông nam thị trấn Wichita, chĩa súng đòi mở hộc tiền của tiệm Phamily Express.
Ông Anh Pham từ chối. Tên cướp bắn, nhưng súng không nổ ở phát đạn đầu tiên. Pham kể lại, rằng tưởng là chết rồi, khi tên cướp vào chĩa súng lúc 8:20 giờ đêm.
Khi súng khựng lại, Anh Pham phóng người hụp xuống, chạy ra sau một góc tiệm, bấm điện thoại 911, vừa bò, vừa thò tay vào thùng lạnh các chai nước, nắm các chai này ném về phía tên cướp.
Tên cướp bắn thêm, trúng một viên đạn vào máy nước soda. Một viên đạn khác ghim vào tường, rồi phóng chạy ra ngoài.
Bây giờ Anh Pham đã mua một khẩu súng để tự vệ, và nói là hy vọng sẽ không xài tới.
Trung úy Cảnh sát Dan East nói tên cướp được mô tả là da đen, lứa tuổi 20s, mặc áo T-shirt có trùm đầu.
East nói, cảnh sát không khuyến khích mọi người chống lại bọn hình sự, may mà không ai bị thương.
Lúc đó, chị (hay em gái) của Phạm đang ở phía trong phòng, chỗ máy tính tiền, cũng hú hồn, không bị thương gì.
Cảnh sát nói ai có thông tin gì xin gọi cho biết ở số 316-268-4177 hay 316-267-2111, hay gửi qua mạng ở
www.WichitaCrimeStoppers.com để báo tin ẩn danh.
VB