VBF-Một cô gái Việt bị sát hại tại Lào và được biết có kẻ đột nhập vào ban đêm. Cô có ngoại hình ưa nhìn sang Lào cùng hai chị ruột để làm tóc. Thông tin đau thương làm nhiều người thương xót.
Thi thể một cô gái người Huế nghi bị sát hại ở Lào đã được người thân đưa về quê ở xã Vinh Thanh lo hậu sự.
Cô gái đó là Huỳnh Thị Thanh Truyền (22 tuổi, quê ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)
Theo đó, sáng ngày 26/2, ông Nguyễn Trường Chính, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh xác nhận thông tin, thi thể nạn nhân Huỳnh Thị Thanh Truyền đã được người thân đưa về quê nhà để tổ chức hậu sự.
Công dân Huỳnh Thị Thanh Truyền bị sát hại tại nơi cư trú ở Vientiane (Lào) ngày 18/2. Đại sứ quán Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng nước sở tại điều tra, truy bắt hung thủ gây án và tiến hành thủ tục đưa thi thể Truyền về Việt Nam.
Theo ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang cho biết, gia đình Truyền ở thôn 4, cuộc sống khá khó khăn.
Cách đây 4 năm, Truyền qua Lào làm ăn với hai người chị ruột tại một tiệm làm tóc.
Nạn nhân Thanh Truyền bị sát hại tại Lào (ảnh: facebook nạn nhân)
“Theo tìm hiểu của chúng tôi, công việc ở tiệm làm tóc này rất thuận lợi vì khách đông. Mấy chị em nhà Truyền đều có vẻ bề ngoài ưa nhìn. Chúng tôi không biết vì lý do gì mà em bị giết. Hiện chính quyền xã đã đến nhà nạn nhân thăm hỏi, chia buồn với gia đình” – ông Sơn cho biết.
Cũng theo một vị lãnh đạo xã, trước lúc bị sát hại ở Lào, Truyền là lao động chính phụ giúp cho gia đình. Tết Đinh Dậu vừa qua, 3 chị em về quê ăn Tết như những năm trước và vừa trở lại Lào không lâu.
Thông tin về cái chết của Thanh Truyền được bạn bè chia sẻ.
Theo một số thông tin bạn bè chia sẻ trên facebook cá nhân của nạn nhân Thanh Truyền, tiệm tóc của Truyền bị kẻ gian đột nhập vào ban đêm và xảy ra án mạng đối với Truyền.
Ông Đỗ Thanh Sơn cũng cho biết thêm, ở xã Vinh Thanh, nhiều người dân đi qua Lào làm ăn và giàu lên trong nhiều năm nay. Trường hợp như em Truyền bị sát hại là lần đầu tiên xảy ra.