Cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích những người biểu tình tại một buổi gây quỹ hào nhoáng có sự góp mặt của các ngôi sao ở Thành phố New York nhằm mang lại hàng triệu đô la cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Tổng thống Joe Biden.
Theo một phóng viên của Reuters, sau nhiều lần bị gián đoạn, Obama, người cùng lên sân khấu tại Radio City Music Hall cùng với Biden và cựu Tổng thống Bill Clinton, đã nói với những người biểu tình: “Bạn không thể chỉ nói mà phải lắng nghe”.
Theo tờ New York Post , cả ba ngồi trong một hội thảo do Stephen Colbert kiểm duyệt, hội thảo này đã bị gián đoạn sáu lần .
Một người biểu tình là một phụ nữ thổi còi và cầm tấm biển “lợn chiến”. Tiếp theo đó là hai làn sóng phản đối khác, hãng tin này đưa tin. “Thật xấu hổ cho bạn Joe Biden,” ai đó hét lên. Nhiều người hét lên: “Tay anh dính máu.” Những người biểu tình đã được dẫn ra ngoài.
Trong khi đó, những người biểu tình bên ngoài hội trường ca nhạc đã hô vang, “F*ck Joe Biden!” và "Joe diệt chủng cút đi!"
Cuộc gây quỹ dự kiến sẽ mang lại 25 triệu đô la cho Biden, người đã gọi sự kiện này là “cuộc gây quỹ cấp cơ sở”.
Nữ diễn viên Mindy Kaling đã chủ trì sự kiện và nói đùa: “Thật vinh dự khi được tham dự căn phòng này với rất nhiều người giàu có”.
Cô nói thêm: “Mọi người đang trả tới 500.000 USD để có mặt ở đây tối nay”. “Với số tiền đó tại một buổi gây quỹ của RNC, bạn sẽ trở thành Ngoại trưởng.”
Trong khi đó, người tiền nhiệm của Biden, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cũng có mặt ở thành phố New York, nhưng để tham dự lễ tưởng niệm sĩ quan cảnh sát thành phố New York Jonathan Diller, người thiệt mạng khi dừng giao thông.
Nghi phạm đã có 21 vụ bắt giữ trước đó, cho thấy sự khoan dung của các quan chức Đảng Dân chủ New York đối với tội phạm.
Sự tương phản giữa Biden và Trump rất rõ ràng, như Giám đốc Văn phòng Washington của Breitbart News, Matthew Boyle đã lưu ý :
Trong khi Biden kết bạn với những người giàu có và nổi tiếng, Trump sẽ vinh danh người sĩ quan cảnh sát đã hy sinh. Đội ngũ của Trump đang làm cho sự tương phản trở nên rõ ràng hơn bằng một tuyên bố mới đầy thuyết phục từ Giám đốc Truyền thông chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung, được cung cấp độc quyền cho Breitbart News trước khi phát hành rộng rãi. Trong đó, Cheung gọi tổng thống hiện tại và hai cựu tổng thống là “Ba tên ngốc” và chỉ trích Đảng Dân chủ vì đã quanh quẩn với “những nhà hảo tâm nổi tiếng lạc lõng” thay vì tôn trọng các quan chức thực thi pháp luật, những người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ người Mỹ.
Cheung nói với Breitbart News: “Tổng thống Trump sẽ tôn vinh cuộc đời và di sản của Sĩ quan Diller, đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với gia đình, bạn bè và NYPD của anh ấy vì sự mất mát khủng khiếp của họ”. “Trong khi đó, Three Stooges—Biden, Obama và Clinton—sẽ có mặt tại một buổi gây quỹ hào nhoáng trong thành phố cùng với những nhà hảo tâm là người nổi tiếng xa lạ, tinh hoa của họ.”