Cả tha:i kỳ, vì công việc, mình ở nhà bố mẹ đ:ẻ. Mẹ là người luôn ở bên hỏi han, chăm sóc, lo lắng cho mình từng chút một. Từ những bữa cơm nóng hổi, những lần đưa đón đi khám thai, đến việc chuẩn bị mọi thứ chu toàn – mẹ làm tất cả, chẳng nề hà gì.
Ở nhà bố mẹ, mình cứ như một đứa trẻ lớn, chẳng phải lo nghĩ gì, muốn ăn gì mẹ cũng cố làm ngay cho. Thời gian mang thai giúp mình nhận ra ai thật sự yêu thương mình nhất. Và người mình thấy mắc nợ nhất chính là bố mẹ.
Sau này mới hiểu, nuôi con là hành trình đầy vất vả và yêu thương. Khi mình mang trong mình đứa con của mình, mẹ lại coi mình như đứa con nhỏ bé ngày nào mà chăm chút. Rồi khi bé con chào đời, ông bà ngoại lại có thêm một niềm vui, một mối bận lòng. Họ không chỉ yêu thương mình, mà còn dồn hết tình yêu và sự quan tâm ấy cho cháu ngoại – bảo bối nhỏ của cả nhà.
Tình yêu của mẹ là thứ chẳng bao giờ đổi thay. Và mình chỉ mong sau này, con mình cũng sẽ yêu thương ông bà ngoại thật nhiều, như cách ông bà đã dành tất cả cho mình và cháu
VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|