Khi một cặp đôi để người thứ ba bước vào mối quan hệ:
🌺 1. Cả hai đều biết về người thứ ba
Nếu mối quan hệ không tan vỡ, điều đó có nghĩa là họ đang ngầm đồng lõa để duy trì sự gắn kết.
Người thứ ba vừa là nguyên nhân gây ra nợ nần, mâu thuẫn, áp lực, vừa là chiếc phao cứu sinh, một cú sốc điện để thức tỉnh mối quan hệ.
🌺 2. Có sự gắn kết theo kiểu cha – mẹ – con
Người phản bội không đứng ở vị trí một người trưởng thành trong mối quan hệ, mà hành xử như một đứa trẻ.
Họ sống với tình yêu và đam mê dành cho người thứ ba, nhưng không bao giờ rời bỏ bạn đời, bởi điều đó chẳng khác nào đánh mất cảm giác an toàn của một đứa con đang được bao bọc trong vòng tay cha mẹ.
🌺 3. Khi có người thứ ba
Người phản bội vẫn giữ một sự gắn bó và trung thành với bạn đời – không phải vì tình yêu, mà vì lòng biết ơn.
Có thể họ từng được cứu rỗi khi còn trẻ, khi nghèo khổ, khi rơi vào nghiện ngập… và giờ đây, họ không thể buông tay, vì điều đó đồng nghĩa với việc phản bội lại ân tình.
🌺 4. Tôi luôn thu hút những người phản bội
Có những bí mật gia tộc chẳng ai dám nhắc đến.
Đó là sự trung thành vô thức với hệ thống gia đình, là cảm giác thuộc về, là một cách để bù đắp cho người từng làm kẻ thứ ba, từng sinh con trong đau khổ, từng chứng kiến con cái lớn lên trong nghèo đói, bất hạnh.
Đây là một câu chuyện truyền đời.
🌺 5. Người thứ ba – bóng hình quen thuộc trong gia đình
Họ đã luôn là người đứng giữa cha và mẹ.
Họ khóc, họ oán giận, nhưng họ biết mình không bao giờ được chọn.
Họ mang theo nỗi đau của cuộc hôn nhân giữa cha mẹ, một cuộc hôn nhân đầy rạn nứt mà họ từng bị mắc kẹt ở chính giữa.
🌺 6. Kẻ ngoại tình – người mắc kẹt trong tuổi dậy thì
Họ chưa bao giờ thực sự nổi loạn trước cha mẹ, và vì thế, họ mang theo đời sống tình dục của mình vào những góc khuất, những điều cấm kỵ.
Họ có thể là một đứa trẻ được nuông chiều quá mức, chưa bao giờ thực sự trưởng thành.
Họ cũng có thể là một kẻ nói dối kinh niên, từng bị xem thường, bị đánh giá thấp trong chính câu chuyện đời mình.
🌺 7. Người luôn tha thứ và không thể buông bỏ
Người cứ mãi tha thứ, cứ mãi níu kéo mà không tìm được lối thoát, chính là người cần giải phóng bản thân khỏi vai trò "người mẹ của thế giới" hay "người cha của thế giới".
Họ cần chấp nhận vị trí thực sự của mình, chấp nhận bản sắc riêng, chấp nhận cả chính đời sống tình dục của bản thân.
Chừng nào điều đó chưa được chữa lành, sự phản bội sẽ còn tiếp diễn.
VietBF@sưu tập