Một phụ nữ sống tại Anh đã bị bạn trai bắn bất tỉnh, trói chặt rồi đem chôn sống chỉ vì cô không còn xinh đẹp trong mắt hắn ta.
Theo các công tố viên tại toà án Tối cao Leeds, khi đã chán và cảm thấy người tình “không xinh như những cô gái đã gặp ở phòng tập thể dục”, Marcin Kasprzak, 25 tuổi đã lên kế hoạch sát hại bạn gái và là mẹ của con hắn.
Ngày 28/5/2011, tên này rủ bạn gái Michelina Lewandowska, 27 tuổi đi chơi và nhờ mẹ trông con với lý do muốn “dành trọn một ngày” bên cô. Sau đó, gã trai trẻ cùng một người bạn là Patryk Borys, 18 tuổi đã dùng một khẩu súng điện 300.000V bắn bạn gái đến bất tỉnh rồi trói chặt và dán băng keo vào miệng nạn nhân trước khi cho vào thùng các tông và chở đến một khu rừng gần Huddersfield, phía Tây Yorkshire.
|
Tên đồng phạm Patryk Borys. Ảnh: DM |
Bọn chúng đào một cái hố nông và thả chiếc hộp xuống rồi phủ lá cây lên để ngụy trang.
Xong “việc”, Kasprzak rút hết tiền trong tài khoản của bạn gái mà không biết được rằng cô đã tỉnh lại. Khi bọn họ rời đi, nạn nhân mới tìm cách thoát ra ngoài và sau này Lewandowska tiết lộ cô đã dùng chính chiếc nhẫn đính hôn mà Kasprzak đã tặng để cắt băng dính tìm đường thoát thân.
Phiên tòa xét xử vụ việc vẫn tiếp tục và cả Kasprzak lẫn kẻ đồng lõa Borys phải đối mặt với tội danh cố ý giết người.
Thanh Tùng (theo DM)