
Mình dừng lại được không, hôm khác anh bù cho nhé.
- Sao vậy ? Em đã làm gì không đúng à ? Hay là tại em … chưa đợi em nói ra thì tôi đã cắt lời :
- Không phải tại em đâu, mà là tại anh.
- Nhưng em muốn biết lý do, em cảm thấy mình không được tôn trọng.
- Anh đã nhớ người yêu cũ, giây phút đó hình ảnh cô ấy hiện về, anh đã cố kìm nén và tiếp tục nhưng anh không thể, anh cũng không muốn lừa dối em, anh xin lỗi.
- Không sao, ít ra anh đã thành thật. Em tôn trọng anh vì điều đó.
- Vậy tại sao giờ em lại cười ?
- Vì em đã không nhìn lầm người. Mình ngủ đi, hôm nay anh có mệt không ? Trông anh có vẻ rất cần những cái ôm và cả cần được xoa lưng.
- Anh chỉ cần tựa đầu vào em thôi là đủ rồi.
Khi trái tim tổn thương, mưu cầu được yêu thương sẽ ngày một nhiều lên. Và chính những lúc tổn thương nhất cũng là lúc con tim hay mắc sai lầm. Tôi quen em chỉ để khỏa lấp chỗ trống mà mối tình trước đó để lại. Ánh mắt thơ ngây, nụ cười xinh thốt ra toàn lời đẹp, thân hình nóng bỏng. Mẹ kiếp ! Em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn tôi…
- Em này…
- Dạ ?
- Cám ơn em nhé.
- Vì điều gì ạ ?
- Chưa từng có ai đối xử với anh như em cả. Và anh cũng hiểu chẳng có ai muốn mình là kẻ thứ ba trong câu chuyện của người khác.
- Cũng chẳng có ai như anh cả.
- Anh sao ?
- Anh rất thật, thẳng thắn, rất đàn ông.
Châm một điếu thuốc, ngả đầu trong vòng tay em. Quá mông lung giữa nhiều dòng cảm xúc. Mình muốn gì ? - câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhất những lúc như này lại trở nên rối ren vô cùng. Những ngày sau đó chúng tôi nói chuyện thưa dần hơn, tôi vùi đầu vào công việc cho vơi đi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.
- Dạo này em thế nào ? Em khỏe chứ ?
- Em khỏe, còn anh đã ổn hơn chưa ?
- Chưa ổn lắm, chắc tại lâu không được gặp em.
- Nhớ em hay nhớ làm tình ?
- Cả hai, đúng hơn là anh muốn làm tình rồi tâm sự với em.
- Vẫn thẳng. Được rồi, tối em qua.
Vừa gặp chúng tôi đã lao vào ôm nhau như tri kỉ lâu ngày không gặp. Sau đó hôn nhau như người yêu rồi bắt đầu giống đôi vợ chồng. Em vẫn nóng bỏng như những ngày đầu tôi gặp chỉ có điều hình như em thơm hơn thì phải. À lần này tôi nhìn vào mắt em và hôn em nhiều hơn nữa. Trong những giây phút mê man, điên dại, tôi và em đã trao cho nhau những gì tinh túy nhất của cả hai.
- Lúc nãy em có lên đỉnh chứ ?
- Chân em run như nhà sắp sập ấy. Bộ anh không cảm nhận được à ?
- Không có, tại người yêu cũ anh hay giả vờ lên đỉnh. Đến khi chia tay cô ấy mới nói sự thật với anh, điều đó đã làm anh ảnh hưởng tâm lý một thời gian dài.
- Em đã lên không chỉ một mà những ba lần. Anh rất tuyệt.
- Anh thật sự cảm thấy tốt hơn khi nghe thấy điều đó, đúng hơn là thật tuyệt vời, còn hơn cả việc anh lên đỉnh. Anh nghĩ sẽ thật tốt nếu toàn bộ phụ nữ trên thế giới thường xuyên nói ra những điều này… một cách chân thực, thật lòng như em.
- Thông điệp cao cả như thế anh có thể thuê một biển quảng cáo ở các ngã tư để phổ biến nó rộng rãi đến cho mọi người.
Chúng tôi ôm nhau cười phá lên như chưa từng vụn vỡ. Không tổn thương, đau đớn, hận thù, chỉ bình yên ở lại. Chợt tôi nhận ra mối quan hệ nào cũng vậy, chúng ta chỉ nên bắt đầu nó khi bản thân thực sự sẵn sàng…
Sau này, tôi đã mua món quà này tặng cô ấy
https://s.shopee.vn/qOzgQTdJK
Nàng rất vui vẻ, và sau đó nấu ăn cho tôi hàng ngày, toàn món ngon. Nàng bảo phải ăn mà có sức khỏe, để còn " làm việc "...
VietBFsưu tập