
Tại phòng chờ làm thủ tục lên máy bay, cô gái trẻ quay sang hỏi vị linh mục đang ngồi bên cạnh cô ấy, "Thưa cha, con có thể xin cha một đặc ân không ạ?"
"Tất nhiên rồi con. Ta có thể giúp gì cho con?"
"Dạ, con đã mua một chiếc máy sấy tóc điện tử đắt tiền cho ngày sinh nhật của mẹ con. Nó vẫn chưa được mở ra và con đã quên đóng gói nó vào va li hành lý ký gửi. Con sợ hải quan sẽ tịch thu nó. Có cách nào cha có thể mang nó qua cửa khai báo, có lẽ là dưới áo choàng của cha được không?"
"Ta rất muốn giúp con, nhưng ta phải cảnh báo với con rằng... ta sẽ không nói dối."
"Với gương mặt lương thiện của cha, thưa cha, sẽ không ai thắc mắc gì đâu..."
Khi họ đến cửa hải quan, cô gái trẻ để vị linh mục đi trước. Nhân viên hải quan hỏi: "Thưa cha, cha có điều gì cần khai báo không?"
"Từ đỉnh đầu xuống đến thắt lưng, ta không có gì để khai..."
Nhân viên hải quan nghĩ câu trả lời này hơi kỳ lạ nên đã hỏi tiếp "Thế còn từ phần eo trở xuống thì sao, thưa cha?"
"Ta có một công cụ kỳ diệu được thiết kế để dành cho phụ nữ, nhưng cho đến nay vẫn chưa được sử dụng."
Nhân viên hải quan không kiềm chế được tiếng cười to của mình. "Mời cha đi tiếp ạ. Người tiếp theo..."
VietBF@sưu tập