Theo như lời của một nữ ca sĩ ở Mỹ mới đây chia sẻ rằng, có nhiều người hỏi tôi tiền để đâu, tôi xin trả lời tiền tôi để ở đó, treo trên tường nhưng tôi cũng phải cầm cố nhà cửa, xe hơi để có tiền. Tài sản tôi treo hết lên tường, là những album tôi thực hiện từ trước đến giờ. Mỗi lần người ta hỏi tôi giàu ở đâu thì tôi nói luôn, giàu ở trên tường đó.
Mới đây, tại chương trình Reply 2000s, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ về một ngày của mình nếu không đi show.
Cô nói: "Nếu không đi hát, sáng dậy tôi sẽ lái xe đi mua cà phê, buổi trưa đi chợ mua rau. Tôi rất thích đi chợ mua rau củ, đồ ăn. Mua đồ ăn về, tôi nấu bữa cơm cho chồng con.
Sau đó, tôi chở các con đi học vẽ, học đàn rồi đi shopping, cùng nhau đi ăn lẩu hay các món ăn mà các con thích.
Tôi không bao giờ nghe lại những bài hát ngày xưa của mình. Tôi rất sợ nghe nhạc của mình. Tôi chỉ nghe nhạc của mình khi chuẩn bị vào phòng thu, lúc đó tôi phải nghe demo để vào thu cho hay. Thu xong thì tôi thích nhất nghe bản demo lấy ra từ phòng thu.
Tôi bỏ lên xe, đi một vòng ngắm phố phường và nghe chính bản thu mới nhất của mình. Ngoài ra thì tôi không nghe lại nhạc của mình. Cái này là tùy theo sở thích của mỗi người.
Nếu tôi đi đâu mà vô tình nghe được nhạc của mình thì tôi rất thích, nhưng để chủ động bật lên nghe thì không".
Về thời hoàng kim, Thanh Thảo chia sẻ: "Trung bình một đêm tôi chạy từ 5 tới 6 show, nhiều nhất là 13 show. Tôi không thể tin nổi vì sao hồi đó mình có thể chạy nhiều show đến thế.
Dịp Tết, tôi đi hát đủ 15 mùng, không về nhà, mỗi đêm hát 4 điểm diễn, mỗi điểm diễn cách nhau tới 30km, 40km. Riêng đêm giao thừa, tôi chạy từ Long An tới Mỹ Tho là chuyện bình thường.
Dù làm việc nhiều như vậy nhưng tôi thích lắm. Trong đời người nghệ sĩ phải có những lúc như vậy. Đó là kỷ niệm, quá khứ huy hoàng của tôi mà khi nhắc lại tôi thấy rất tự hào.
Tôi kiếm được bao tiền đem ra làm liveshow, thu băng đĩa hết. Tầm đó, cứ một tháng tôi phải ra một album và một năm phải có một liveshow. Tính đến giờ tôi có tổng cộng 28 liveshow lớn, 65 album, mini show thì kể không hết.
Vì vậy, nhiều người hỏi tôi tiền để đâu, tôi xin trả lời tiền tôi để ở đó, treo trên tường. Tài sản tôi treo hết lên tường, là những album tôi thực hiện từ trước đến giờ. Mỗi lần người ta hỏi tôi giàu ở đâu thì tôi nói luôn, giàu ở trên tường đó.
Thậm chí, tôi còn cầm cố nhà cửa, xe hơi đang đi để có tiền, lấy tiền đó làm album rồi đi hát kiếm tiền bù lại. Vì thế nên mới có chuyện tôi chạy tới 13 show, để có tiền trả nợ".