5 người vẫn đang nằm viện vào ngày 2/2 sau vụ rơi máy bay nhỏ chở một bệnh nhi và mẹ của bé ở Philadelphia vào đêm 31/1, khiến 7 người thiệt mạng.
Toàn bộ 6 người trên máy bay cứu thương này đã thiệt mạng, bao gồm phi hành đoàn, bệnh nhi và mẹ của bé. Một người trên mặt đất cũng tử vong. Ít nhất 22 người trên mặt đất bị thương, trong đó ba người đang trong tình trạng nguy kịch, theo thông tin từ Thị trưởng Philadelphia Cherelle Parker.
Các nhà điều tra đang nỗ lực xác định nguyên nhân vụ tai nạn và đã thu hồi được thiết bị ghi âm buồng lái vào ngày 2/2 để phục vụ công tác điều tra.
Hiện có ít nhất 11 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng do vụ tai nạn. Một nơi trú ẩn tạm thời vẫn được duy trì tại trường trung học địa phương.6 người trên máy bay là công dân Mexico, trong đó có một bé gái đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Shriners ở đông bắc Philadelphia và mẹ của bé. Họ đang trên đường trở về Mexico sau khi cô bé hoàn thành liệu trình điều trị, với điểm đến cuối cùng là Tijuana.
Chiếc máy bay chỉ vừa cất cánh và bay chưa đầy một phút trước khi lao xuống khu dân cư, thiêu rụi 5 ngôi nhà, nhiều phương tiện và để lại mảnh vỡ khắp khu vực.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những ngôi nhà bị cháy rụi, khói bốc lên nghi ngút, trong khi một số doanh nghiệp lân cận cũng bị hư hại. Đến ngày hôm sau, khu vực này bị phong tỏa với những chiếc xe cháy đen nằm rải rác trên đường.
Khoảng 150 nhân viên từ nhiều cơ quan, bao gồm cảnh sát địa phương, sở môi trường và giao thông Pennsylvania, Cục Hàng không Liên bang (FAA) và NTSB, đang tham gia xử lý hiện trường và hỗ trợ điều tra.
Theo Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy, các mảnh vỡ từ vụ tai nạn rải rác trên khu vực từ 4 - 6 tòa nhà, cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng.
|