Trump thay thế hình ảnh Obama trong Nhà Trắng bằng một hình ảnh mang tính biểu tượng hơn – Khiến đảng Dân chủ phát điên
Tổng thống Trump đã thay thế bức chân dung của cựu Tổng thống Obama bằng hình ảnh mang tính biểu tượng của chính ông đang đứng lên và hét lớn 'chiến đấu' sau vụ ám sát hụt ông tại Pennsylvania vào mùa hè năm 2024.
Điều này sẽ gây ra sự phẫn nộ lớn ở cánh tả. Nó không nên như vậy, nhưng bạn biết là nó sẽ xảy ra.
Nếu đảng Dân chủ còn chút thông minh nào, họ sẽ ngồi ngoài cuộc này thôi.
Mediaite đưa tin:
Nhà Trắng đã gỡ bỏ bức chân dung của cựu Tổng thống Barack Obama khỏi một vị trí nổi bật và thay thế bằng tác phẩm nghệ thuật của Tổng thống Donald Trump, người sống sót sau vụ xả súng vào mùa hè năm ngoái tại Pennsylvania.
Vào khoảng 3 giờ chiều ngày thứ Sáu theo giờ miền Đông, trang White House X đã xác minh đã đăng một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Trump đang chảy máu tai và giơ nắm đấm lên không trung.
Hình ảnh này có vẻ là một bức tranh và giống hệt với bức tranh đã lan truyền rộng rãi vào tháng 7 năm ngoái sau khi Trump bị viên đạn sượt qua tai do Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi bắn.
Tài khoản này đã đăng hình ảnh và bình luận: “Một số tác phẩm nghệ thuật mới tại Nhà Trắng”.
Nhiều người xác nhận đây chính là nơi treo bức chân dung của Obama.
Trump hoàn toàn có lý khi đặt hình ảnh này trong Nhà Trắng. Đó là khoảnh khắc gần như thay đổi tiến trình lịch sử nước Mỹ.