
Có một chị đang ở nhà làm cơm, thì có tiếng gỏ cửa, chị ra mở cửa thì có người đàn ông nói
- Chị ơi, chị biết thân hình chị đẹp lắm không
Nghĩ là gặp biến thái nên cô ấy đóng sầm cửa lại
Thế mà ba bốn ngày sau, người đàn ông ngày nào cũng gỏ cửa và nói một câu y như vậy. Một hôm vợ nói lại với chông, người chồng nói
- Được rồi, hôm nay anh ở nhà xem hắn làm gì
Và như mọi ngày , người đàn ông lại gỏ cửa, cô vợ ra mở, còn người chồng nấp sau cánh cửa
Mở cửa ra, người đàn ông cũng nói đúng một câu như mọi ngày
Hôm nay, nghĩ có chồng cô ấy không sợ nên trả lời
- Đúng vậy, tôi đẹp thì sao
Lúc đó, người đàn ông nói
- Vậy thì cô nói với ông xã cô đừng qua ve vãn vợ tôi nữa, nói ông ấy coi chừng tôi đó
Cô vợ.....xỉu
VietBF@sưu tập