
(Ảnh: donaldjtrump.com)
Ngoại trưởng Mỹ ông Marco Rubio gần đây có nói rằng Mỹ có thể rút ra khỏi các cuộc hòa đàm nếu chiến sự Ukraine không có tiến triển.
Về lời phát biểu này của ông Rubio, đặc phái viên Mỹ về Ukraine là ông Keith Kellogg cũng nói, nước Mỹ đã mệt mỏi với những gì đang xảy ra, và rằng, có quá nhiều vấn đề trên toàn cầu khác mà nước Mỹ cần phải tập trung để giải quyết.
Hẳn là ông Keith Kellogg có lý khi cho rằng nước Mỹ đã mệt mỏi vì cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine vốn đã kéo dài hơn 3 năm và hiện tại cho thấy không có mấy gì tiến triển. Không riêng gì nước Mỹ mà cả thế giới đều đang mệt mỏi vì cuộc xung đột này. Nhưng biết làm sao được, bởi vì giải quyết cuộc xung đột đó đâu có đơn giản như ăn một chiếc bánh kẹp thịt, chỉ mất có vài phút là xong.
Giá mà ngay từ đầu ông Trump đừng có hăm hở lớn tiếng cho rằng, ông
chỉ cần 24 giờ là kết thúc được cuộc xung đột, thì giờ này ông đâu có than mệt. Mệt là lỗi tại ông. Mệt là vì ông chỉ muốn Ukraine mau mau nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình. Nhưng khi Ukraine cương quyết không nhượng lãnh thổ cho kẻ thù thì ông lại có ý cho rằng Ukraine không muốn hòa bình mà chỉ thích chiến tranh. Lãnh thổ của một quốc gia là chuyện thiêng liêng, đâu phải nếu thích nhượng là nhượng. Mau là mau như thế nào?
Ông Trump cần phải hiểu rằng, người Ukraine không hề thích chiến tranh. Họ chỉ đang cấm súng chiến đấu để bảo vệ non sông trước kẻ thù xâm lược. Chẳng có ai thích chiến tranh cả, ngoại trừ những kẻ hiếu chiến như Putin. Ông Trump thực sự không hiểu hay chỉ giả vờ là không hiểu ra?
Nói thẳng ra, Trump mệt là vì chính ông, vì ông chỉ muốn đứng ngoài cuộc chứ không muốn đứng hẳn về bên chính nghĩa là Ukraine. Chiến đấu để bảo vệ tổ quốc như người Ukraine bao giờ cũng là chính nghĩa. Chiến đấu để ăn cướp đất đai của nước khác, điều mà người Nga đang làm, bao giờ cũng phi nghĩa, bất minh.
Cách tốt nhất để cho ông Trump không còn thấy mệt mỏi, đó là hãy gia tăng quân viện tối đa cho Ukraine, đồng thời gây áp lực kinh tế thật mạnh mẽ để buộc cho Nga phải là kẻ thua cuộc. Một khi đã hết lòng vì chính nghĩa thì ông Trump sẽ không bao giờ thấy mệt mà chỉ thấy tự hào và hãnh diện. Và chỉ khi giúp cho Ukraine chiến thắng được Nga thì ông Trump mới thực sự đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, một nước Mỹ là đầu tàu của thế giới tự do, một nước Mỹ mà cả thế giới ngưỡng mộ chứ không phải một nước Mỹ đang làm cả thế giới mệt mỏi vì cuộc thương chiến mà Mỹ đang gây ra.
Mới đây, hơn 1,000 người, gồm nhiều kinh tế gia hàng đầu trên thế giới, đã ký vào bản tuyên bố phản đối mức thuế quan do chính phủ Trump khởi xướng. Theo bản tuyên bố này, chính sách thuế do Trump đưa ra áp dụng là sai lầm vì dựa trên một công thức sai không có cơ sở trong thực tế kinh tế. Sai lầm này có thể dẫn đến một cuộc suy thoái trên toàn cầu.
Nhưng không chỉ làm thế giới mệt mỏi vì thương chiến, chính phủ Trump còn gây mệt mỏi cho chính người dân Mỹ bằng những chính sách mất lòng dân. Vừa qua, hàng ngàn người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình ở thủ đô Washington và nhiều thành phố khắp nước Mỹ để phản đối chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Họ hô vang các khẩu hiệu đòi quyền lợi cho người nhập cư bị chính quyền trục xuất cũng như ủng hộ những nhân viên bị chính phủ sa thải và các trường đại học đang bị đe dọa cắt giảm tài trợ. Đám đông cũng yêu cầu chính phủ Trump quyết đoán hơn để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine. Nhiều người tin rằng chính sự lừng khừng của Washington đang khiến cho cuộc xung đột này kéo dài, thế nhưng Trump lại muốn đổ lỗi sự kéo dài đó cho Ukraine, vốn quyết không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình theo ý đồ của Washington.
Tổng thống Donald Trump cần có can đảm để nhìn ra những sai lầm của mình để sửa chữa. Bằng không ông sẽ còn bị mệt dài dài!