Bệnh viện mắc sai nghiêm trọng, ngắt thiết bị hỗ trợ sự sống nhầm người khiến một bệnh nhân tử vong thương tâm.
Sự việc xảy ra tại Trung tâm Y tế Peace Health Southwest ở Washington (Mỹ). Cụ thể, ngày 8/8/2021, khi David Wells (69 tuổi) được đưa vào trung tâm này sau khi bị nghẹn trong lúc đang ăn tối, khiến ông khó thở.
Không lâu sau, ông David rơi vào hôn mê và phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống. Ông David được sắp xếp nằm cùng phòng với một bệnh nhân khác tên là Michael Beelhler.
Bi kịch xảy ra khi các nhân viên Trung tâm Y tế PeaceHealth Southwest muốn hỏi ý kiến gia đình bệnh nhân David Wells có muốn tiếp tục hỗ trợ sự sống cho ông hay không. Tuy nhiên, thay vì liên lạc với gia đình ông David, họ đã gọi cho gia đình của ông Michael mà không hay biết.
“Bệnh viện nói rằng ông ấy đã bị chết não, và hỏi gia đình chúng tôi muốn cứ giữ các máy móc hỗ trợ sự sống, hay muốn dừng lại”, bà Debbie Danielson, em gái của ông Michael cho hay.
Thấy tình hình không thể được cải thiện, bà Danielson cùng gia đình quyết định ngừng các máy móc hỗ trợ sự sống cho người mà họ nghĩ là ông Michael. Sau đó, họ thông báo cho họ hàng, chuẩn bị lễ tiễn đưa ông Michael, thậm chí họ còn đăng cáo phó lên báo.
Tuy nhiên, người bị ngắt thiết bị hỗ trợ sự sống không phải ông Michael mà là ông David. Sự việc được phát giác sau khi ông Michael bất ngờ gọi điện về nhà, thông báo sức khỏe có tiến triển tốt trong sự ngỡ ngàng của gia đình.
Văn phòng Giám định Y khoa Hạt Clark sau đó đã kiểm tra lại bệnh nhân đã qua đời và xác nhận đó là ông David và liền báo cho con trai ông là Shawn Wells.
Anh Shawn trước đó chỉ được báo là có một tình huống khẩn cấp liên quan đến ông David và ông ấy đã mất. Không một ai, bao gồm cả phía bệnh viện, nói cho anh Shawn biết về sự nhầm lẫn.
Sau các điều tra của các cơ quan liên quan, mới đây gia đình ông David đã đệ đơn kiện Trung tâm Y tế Peace Health Southwest. Ngoài ra, ông Michael và bà Danielson cũng gửi các đơn kiện riêng rẽ nhằm vào các bên khác nhau liên quan đến sự cố tai hại này.