Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít tại quảng trưởng Đỏ có 13 quốc gia tham dự, việc thiếu vắng lănh đạo và khối quân đội diễu hành của Bắc Triều Tiên là điều rất đáng ngạc nhiên.
13 quốc gia tham dự biểu hiện sự đoàn kết, ủng hộ Putin, nhưng trên thực tế chẳng có “thằng em, thằng bạn” nào gửi quân sang chiến đấu ở Ukraine, toàn nói mồm, riêng có mỗi chú em ỦN là thực ḷng đưa quân đến Kursk chiến đấu.
Không biết chú ỦN v́ thiếu tiền nên đổi mạng lính Triều Tiên, hay v́ tinh thần quốc tế cộng sản?
Cuối cùng việc vắng mặt Triều Tiên tại lễ kỷ niệm cũng được ḷi ra: Chú ỦN giận Putin.
Sự thể là Putin đă cho công khai công nhận có lính Triều Tiên chiến đấu ở Nga.
Điều chớ trêu là Nga lại tung ra một loạt các video và h́nh ảnh lính Triều Tiên như những chiến binh “ngớ ngẩn” phải dạy dỗ từng động tác như tân binh, tập bắn súng phóng lựu, sống chống tăng… Như muốn nói rằng lính của chú ỦN chỉ đem lại gánh nặng cho chi phí của nước Nga.
Đă có hơn 600 lính Triều Tiên tử trận làm Putin giật ḿnh, "mẹ kiếp" không ngờ chúng nó chết nhiều thế, lấy tiền đâu trả cho đống xác chết này? Bọn này không đáng giá, dẹp cái tṛ này đi.
Điều này làm chú ỦN bị sốc, chú lập tức công khai sự hiện diện của lính Triều Tiên và cũng tung ra một loạt các video và h́nh ảnh chứng minh sự dũng cảm và thiện chiến của quân đội Triều Tiên tại chiến trường Kursk.
Chú ỦN cử lính sang Nga mục đích kiếm tiền và công nghệ tên lửa, tàu ngầm từ Nga, cũng là cơ hội để lính Triều Tiên thực chiến nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, và những người này sẽ trở về làm ṇng cốt trong quân đội, mặt khác cũng thể hiện sức mạnh với Hàn quốc và Mỹ “Tao không ngán thằng nào”
Dường như Putin đă nhận ra bản chất “Chí phèo” của chú ỦN nên đă công bố công khai sự có mặt của lính Triều Tiên làm chú ỦN xấu hổ.
Chú ỦN không đến Kremlin vào ngày diễn ra lễ kỷ niệm v́ chú giận Putin, thay vào đó chú đến đại sứ quán Nga tại B́nh Nhưỡng cùng với con gái để xoa dịu ông anh Putin. Chú ỦN rất giận nhưng dù sao vẫn phải biết cúi đầu không thể đoạn t́nh đoạn nghĩa với Putin.