Mới đây, tại chương trình I See You Podcast, nghệ sĩ Hồng Đào đã chia sẻ lý do đi Mỹ của mình.

Hồng Đào
Cô nói: "Nhiều người cũng hỏi tôi vì sao giai đoạn 1994 lại xuất ngoại khi đã hoạt động và có tên tuổi trong nước.
Từ nhỏ tới lớn tôi đều sống với cha mẹ, gia đình nhưng đến thời điểm đó gia đình tôi đều sang Mỹ định cư nên tôi phải đi theo. Dù tôi đang trên đà phát triển về sự nghiệp nghệ thuật nhưng tôi vẫn chọn gia đình.
Đến khi qua hải ngoại, tôi phải làm lại từ đầu vì thời đó không có mạng xã hội, Youtube, Facebook nên khán giả ở hải ngoại không hề biết tôi là ai.
Trong nước thì tôi ra đường ai cũng biết, gọi tên tôi. Sang bên Mỹ, không ai biết tôi là ai hết và tôi phải làm lại từ đầu.
Nhiều bạn đồng nghiệp cũng hỏi tôi, sao trong nước đóng đào chánh, đào thương mà sang hải ngoại lại đi diễn hài. Nhưng mỗi xã hội, cuộc sống đều khác.
Bên nước ngoài mọi người đều phải đi làm rất bận rộn, giờ nghỉ họ chỉ muốn coi cái gì ngắn gọn, vui vẻ, thư giãn. Nếu tôi làm kịch dài, lại là kịch lâm li bi đát thì không tồn tại được.
Tôi buộc phải tự chuyển đổi mình để tồn tại, làm nghề được. Khi tôi chuyển sang hài, cũng không ai biết tôi là ai.
Tôi lên sân khấu diễn, mọi người đều lạ lẫm tôi. Cứ bảo là cùng người Việt nhưng người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài có sự khác nhau về thưởng thức. Tôi sang bên đó phải cập nhật lại hết các xu thế để diễn.
Lúc đầu tôi mới qua nước ngoài diễn, mọi người hay bảo tôi diễn kiểu Việt Nam quá, người ta xem không hiểu. Tôi ngạc nhiên lắm, nghĩ tôi là người Việt thì phải diễn kiểu Việt Nam chứ, khán giả ngồi dưới vẫn là người Việt cơ mà.
Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng mình chưa thấu hiểu, chưa cập nhật được cuộc sống của người Việt mình bên nước ngoài vì bên đó mọi người khác về đồ ăn, sinh hoạt, xã hội, môi trường.
Phải đến hai năm sau tôi mới hòa nhập được với cuộc sống của người Việt ở hải ngoại và có được những kịch bản hài sát với cuộc sống của mọi người. Phải gần gũi, sát với đời sống thì người ta mới cười, hài là vậy".
VietBF@ Sưu tập