Về Việt Nam sinh sống Việt kiều chấp nhận đánh đổi gì?
VBF-Ngày trước những người già thường mong về Việt Nam sinh sống quãng đời còn lại. Nay lạ thay người trẻ cũng muốn về VN để sinh sống. Điều gì lạ vậy, hãy thử nghẫm nghĩ xem.
Nhắc đến chuyện hồi hương về VN thì chắc mọi người thường nhắc tới những người đã trên 60 tuổi mới nghĩ đến chuyện này .
Nhưng ngày nay , người muốn hồi hương về VN còn có cả một số người từ 35 trở lên, họ cũng muốn một ngày nào đó sẽ gom thật nhiều tiền ở Tây để về VN mua nhà và sống hết quãng đời còn lại .Vì tâm lý ” lá rụng về cội ” vẫn còn ở trong một số người Việt mà vì lý do nào đó ví dụ như : cô đơn, buồn chán, không chấp nhận xã hội Đức vì cảm thấy khó hòa nhập ,không biết tiếng..v..v .
Có lẽ điều này cũng dễ hiểu , vì nếu họ rời xa VN khi tuổi đã lớn . Thì những kỷ niệm vui buồn hay những thói quen của họ từ khi còn ở trong nước, dù tốt hay xấu cũng rất khó thay đổi mặc dù họ có sống ở Đức bao lâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào ..v..v.
Nhưng dù họ quyết định đi hay ở , thì đó là quyền của họ.Chính phủ Đức cũng không ngăn cản bất cứ người nào muốn rời khỏi nước Đức kể cả công dân Đức.
Nếu ai muốn hồi hương về VN thì có thể đọc và tìm hiểu về những cái được và mất khi hồi hương về VN .
Đương nhiên khi quay về VN, ngoài việc được gặp lại người thân, cha mẹ , bạn bè hay họ hàng .Thích ăn gì , đi đâu đều có ở VN và nhất là Sài Gòn là một nơi luôn ồn ào và náo nhiệt với những tòa nhà cao tầng xen lẫn những khách sạn , nhà hàng và quán bar sang trọng . Không những chỉ có Sài Gòn , mà Đà Nẵng cũng đã thay da đổi thịt , nhìn rất đẹp và hào nhoáng khi về đêm.v.v… Nói chung là rất vui vì hàng quán , siêu thị luôn mở cửa bất kể ngày cuối tuần .Cho nên bạn sẽ không cảm thấy buồn tẻ và chán như bên Đức, vì ở Đức cứ vào ngày chủ nhật là tất cả đều đóng cửa , đường xá thưa thớt người qua lại .Cho nên nhiều người Việt mới sang cảm thấy hơi schock vì phố xá vắng tanh , còn hàng quán đóng cửa im lìm….Cho nên có thể nói đó là những cái được của bạn khi hồi hương về VN . Nhưng rồi ngày vui cũng qua mau, vì bạn về VN để sống lâu dài chứ không phải như những Việt kiều khác về chơi rồi lại đi .
Bạn sẽ bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn khi bạn hồi hương , cái khó khăn này còn rắc rối và phức tạp hơn ngay chính trên quê hương của bạn đó là :
* Bạn phải tìm kiếm công việc hay kinh doanh một cái gì đó ở VN để sống và tồn tại .Vì ở VN ,thì cuộc sống sẽ phụ thuộc vào chính túi tiền nhiều hay ít của bạn. Bạn không có bất cứ một trợ cấp nào về nhà cửa, con cái, hưu trí kể cả chữa bệnh.Có nghĩa là phải tự lực cánh sinh tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống , chứ bạn không được nhận bất cứ trợ giúp nào từ chính phủ Việt Nam .
* Rồi đến một lúc nào đó , cha mẹ của bạn cũng chẳng sống mãi bên cạnh bạn được .Còn anh em thì ai làm nấy ăn , bạn bè cũng chỉ vui một lúc rồi ai về nhà nấy.Còn hàng xóm ở VN sẽ dòm ra ngó vào và xì xào ….” sao Việt kiều mà lại về VN sống vậy ta ? “Chắc ở Tây làm nghề ” vét dĩa” ….” thôi chết,hay nó làm gì bậy bạ ở Tây bị người ta đá về “…v.v
Ở VN chắc mọi người không lạ gì sự bàn ra tán vào của mọi người nếu bạn về ở luôn .Không riêng gì những người hồi hương , kể cả Việt kiều mà thường về VN chơi sẽ bị cho là thất nghiệp, còn lâu lâu mới về thì bị nói là không có tiền để về . Nói tóm lại , kiểu gì bạn cũng bị họ đem ra làm đề tài bàn tán , chỉ khác một điều là Việt kiều họ về rồi họ lại đi nên họ sẽ ít nghe hơn bạn .Còn bạn về sống hẳn VN thì phải nghe thường xuyên hơn , nếu có tiền thì không sao ,mà chỉ cần sa sút một chút về kinh tế thì còn bị coi thường nhiều hơn cả những người chưa từng đi Tây.
*Ngoài việc phải đi làm kiếm tiền , thì bạn cũng nên tập làm quen với đủ mọi tin tức hàng ngày xảy ra thường xuyên ở VN mà báo chí trong nước đề cập đến hàng ngày , mà lại toàn những tin ” hot” như : cướp giật, giết người, hiếp dâm, tai nạn giao thông, tiền mất giá, tiền tỷ của dân gởi ngân hàng thường xuyên bị mất, người dân ở Mỹ Đức bắt hàng chục cảnh sát cơ động làm con tin, Trung quốc xây nhiều Casino ở VN nhưng cấm người Việt vào, Formosa xả thải gây ô nhiễm làm cá chết hàng loạt còn biển thì ô nhiễm nặng, bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân chết vì không có tiền.. v.v.
Sống giữa một đất nước mà bạn phải nghe hàng ngày đủ loại tin tức như vậy mà bản thân bạn chẳng biết phải làm gì để thay đổi, chưa kể nói ra sẽ bị khép vào tội ” phản động ” chống phá nhà nước ” ..và sẽ bị bắt bỏ tù.
*Cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để khỏi phải sử dụng y tế của VN.Nên tập yoga để ăn uống ít hơn vì ở VN đồ ăn toàn tẩm hóa chất, giống như vừa rồi có anh Tây nào đó về VN sống rồi uống trúng rượu dỏm và bị hỏng luôn cả hai con mắt. Cho nên bạn phải lưu ý điều này.
*Nếu mua nhà chung cư thì không nên mua nhà quá cao, vì nếu bị cúp điện hoặc xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì rất phiền phức. Cũng đừng mua nhà ở khu lao động vì an ninh kém hay ở xa thành phố vì sẽ khó khăn nếu đi mua sắm, cấp cứu, gọi công an….
*Giao thông ở VN giống như cái mạng nhện, ngoài đường thì bụi bặm ô nhiễm. Đi xe máy mà không đeo khẩu trang đảm bảo trong vòng 2 phút mặt của bạn sẽ đen như trong lò than mới ra .Cảnh sát giao thông ở VN thì rất nhiều, nhưng đừng hy vọng gì ở họ. Vì nhiệm vụ của cảnh sát giao thông ở VN không phải là để giữ trật tự an toàn giao thông, mà cái chính của họ là làm việc khác, mà việc gì thì dù không nói ra nhưng ai sống ở VN đều biết.
Nói chung, nếu đã chọn hồi hương về VN , thì đừng đặt nặng chuyện được hay mất. Mà hãy cố gắng thích nghi cuộc sống ở VN , tuy không bị rào cản là ngôn ngữ, nhưng có những thứ mà bạn sẽ phải gặp còn khó khăn hơn cả trên xứ người. Ngoài việc chúc những người đang và sắp sửa hồi hương sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trên quê hương của mình. Thì tôi cũng chỉ có lời khuyên với những người hồi hương, nếu bạn mang quốc tịch Tây thì không nói làm gì. Nhưng nếu vẫn còn quốc tịch VN , thì đừng quăng vội cái thẻ định cư khi vừa đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất như nhiều người đã từng làm khi hồi hương. Vì chẳng ai biết ngày sau sẽ ra sao .Nếu cuộc sống ở quê nhà mà suông sẻ thì không sao, còn nếu chỉ gặp toàn chông gai sóng gió thì lúc đó có muốn đi cũng chẳng được mà ở cũng chẳng xong .
Ai muốn về xứ VC thì cứ về sinh sống và thướng thức đi, nhưng hãy ở luôn bên đó đi, đừng trở về Mỹ, Canada, Úc... rồi báo đời người dân đóng thuế, nhục lắm!!!
The Following 9 Users Say Thank You to laingo10 For This Useful Post:
Ai muốn về xứ VC thì cứ về sinh sống và thướng thức đi, nhưng hãy ở luôn bên đó đi, đừng trở về Mỹ, Canada, Úc... rồi báo đời người dân đóng thuế, nhục lắm!!!
The Following 4 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Nếu ai về VN chơi cho rẽ Tiền thì coi chừng bị Bệnh đủ loại....v...v.... còn về phần Sói Ca về để kiếm Tiền thì cũng đúng là gì ở nước ngoài không còn đường kiếm ăn được nữa,là gì thế hệ trẻ không hiểu bạn hát gì......còn người già về VN chết thì vui hơn ở phương Tây,gì ở Tây Phương thì để sống mới sướng còn Chết thì ở VN vui hơn....Mổi nơi điều có 1 cái tốt.....
The Following User Says Thank You to antonydo For This Useful Post:
trước khi hồi hương về ở luôn đem trả passeport lại ,rồi ở hằn luôn bên Việt Nam! đừng có xách đầu về lại,nước mà mình đả ở trướckhi về Việt Nam! lúc đau binh
The Following 6 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
Nếu ai về VN chơi cho rẽ Tiền thì coi chừng bị Bệnh đủ loại....v...v.... còn về phần Sói Ca về để kiếm Tiền thì cũng đúng là gì ở nước ngoài không còn đường kiếm ăn được nữa,là gì thế hệ trẻ không hiểu bạn hát gì......còn người già về VN chết thì vui hơn ở phương Tây,gì ở Tây Phương thì để sống mới sướng còn Chết thì ở VN vui hơn....Mổi nơi điều có 1 cái tốt.....
:haf ppy:
chết ở xứ VC vui lắm có kèn tây, có bóng thúi...chứ bên này lặng lẽ lắm...
The Following 4 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
DƯỚI 49 TUỔI VỀ VIỆT NAM HAY CÓ BẰNG CẤP KỶ THUẬT HAY GIỞI KINH DOANH VẨN ĐƯỢC - ÍT CÓ SỢ ÁP LỰC THẤT NGHIỆP PHẢI NGỒI LÀM NAIL
AI CŨNG MONG MUỐN SỐNG VUI SỐNG KHỎE VÀ SỐNG DAI
Hahahha... Lũ đào ngũ thì làm đéo gì có cắc nào mà về.. Cứ kệ mẹ cho lũ nó chết rục hết bên này chứ có sao đâu... Còn ai thích về xứ mình ở thì cứ vô tư, ung dung tự tại mà vê... Không thích thì ở vài tuần, thích thì ở vài tháng vài năm... Còn chữa bệnh thì cứ qua đây mà chữa chứ có sao đâu.. Tiền mình làm việc bao năm đóng góp chứ đau phải cứ nằm duới cống ăn welfare như lũ đào ngũ đâu mà...áy náy?
Thế với nực cười , tụi bây cứ hô hào tự do này tự do nọ ? Ai muốn làm gì thì kệ mẹ người ta ? Thích thì về , còn không cũng chẳng ai ép . Bại trận vẫn bại trận , ngụy vẫn là ngụy , qua đến bên đó học được một cái của tụi ngụy là đâm sau lưng , đánh lén . Nói chung mấy bố già, trẻ ở lại hết bên đó đi cho nhờ , về chết trên quê hương : CHOÁNG CHỔ .
Thế với nực cười , tụi bây cứ hô hào tự do này tự do nọ ? Ai muốn làm gì thì kệ mẹ người ta ? Thích thì về , còn không cũng chẳng ai ép . Bại trận vẫn bại trận , ngụy vẫn là ngụy , qua đến bên đó học được một cái của tụi ngụy là đâm sau lưng , đánh lén . Nói chung mấy bố già, trẻ ở lại hết bên đó đi cho nhờ , về chết trên quê hương : CHOÁNG CHỔ .
Thật là nực cười, miệng thì gọi người này người kia ngụy nhưng ngụy nghĩa là gì, và tại sao lại gọi họ là ngụy? Nếu mình gọi người khác là ngụy, vậy có nghĩa mình là chân? Sao không nhìn lại hành động của bản thân mình và phe minh từ trước đến giờ xem nó chân hay là ngụy?
Nếu cưng có thể nói
Quote:
tụi bây cứ hô hào tự do này tự do nọ ? Ai muốn làm gì thì kệ mẹ người ta ? Thích thì về , còn không cũng chẳng ai ép
thì họ nói gì kệ người ta, sao lại chửi họ. Cưng muốn sủa bậy, dĩ nhiên anh chẳng cấm cưng được, nhưng mở miệng ra là cứ chụp mũ, là vu khống, chỉ tổ làm cho thiên hạ cười mình thôi. Không chừng vu khống, chụp mủ, sủa bậy mới chính là tôn chỉ của những người theo phe chân chánh?
The Following 6 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
may nguoi nay goi la VIET NGU
khong an thit
chi an cut
dem tai san ve nuoi cac ong co da lam cho viet nam ngheo doi
sau nay nguoi viet quoc noi khong can sang Nhat de an trom nua
vi da co nhung con cho ghe dang hoi huong
The Following 2 Users Say Thank You to francesco For This Useful Post:
Hahahha... Lũ đào ngũ thì làm đéo gì có cắc nào mà về.. Cứ kệ mẹ cho lũ nó chết rục hết bên này chứ có sao đâu... Còn ai thích về xứ mình ở thì cứ vô tư, ung dung tự tại mà vê... Không thích thì ở vài tuần, thích thì ở vài tháng vài năm... Còn chữa bệnh thì cứ qua đây mà chữa chứ có sao đâu.. Tiền mình làm việc bao năm đóng góp chứ đau phải cứ nằm duới cống ăn welfare như lũ đào ngũ đâu mà...áy náy?
E cái thằng đĩ đực weekends
Mầy có biết mầy đang nói gì không
Người mà làm ra tiền đóng thuế cho nước Mỹ họ không ngu dại mà tốn tiền bay về Việt nam hoài để ăn những thứ mang mầm mống bệnh hoạn rồi tốn tiền trả bệnh viện
Đồng tiền cực khổ khi xài phải nhức đầu suy nghĩ
Mầy thì tao nghĩ ăn bám nước Mỹ 100 phần trăm không những ăn welfare mà còn gian lận nữa mà còn lên đây xạo lờ mậy
The Following 4 Users Say Thank You to woolee For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.