11/12
ào chiều thứ Hai (8/11), Phi Tommy Phạm đã được đoàn tụ với gia đình tại Phi trường Quốc tế Oakland. Phạm bị kết án 14 năm tù giam sau khi phạm tội hành hung vào năm 20 tuổi. Hồi tháng 6, sau gần 10 năm thụ án, anh Phạm được phóng thích khỏi nhà tù Folsom State Prison sớm hơn 4 năm do chấp hành tốt nội quy và được tán thưởng khi hỗ trợ cứu hỏa trong thời gian chấp hành án tù. Tuy nhiên, thay vì được đoàn tụ với gia đình ở Hayward, Phi Tommy Phạm lại bị giam giữ tại Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, nơi Tommy tiếp tục trải qua cuộc sống sau song sắt trong 5 tháng vừa qua.
Vào tháng 8, một thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất Tommy Phạm về Việt Nam, một quốc gia mà Tommy chưa bao giờ đặt chân đến. Tommy sinh ra tại trại tỵ nạn Phi Luật Tân, và gia đình anh tị nạn đến Hoa Kỳ vào năm 1991. Tommy Phạm sống ở Mỹ với tư cách thường trú nhân hợp pháp, nhưng chưa bao giờ nhập quốc tịch. Điều đó khiến Tommy phải đối mặt với lệnh trục xuất sau khi mãn hạn tù. Tuy nhiên, nếu Tommy Phạm bị trục xuất về Việt Nam, quốc gia này sẽ cần phải cấp giấy thông hành cho Tommy và điều này đã không diễn ra cho đến nay.
Tommy Phạm được trả tự do vì theo Luật di trú, sau 90 ngày kể từ khi lệnh trục xuất cuối được ban hành, nếu việc trục xuất vẫn chưa được thực hiện, người bị giam giữ có thể được xem xét tại ngoại. Tuy nhiên, Tommy vẫn có nguy cơ bị trục xuất trong trường hợp Việt Nam cấp giấy thông hành.
|