Một nữ nhân viên dọn vệ sinh của phi trường Tân Sơn Nhất đã “chôm” điện thoại iPhone X của ông K du khách Mỹ cho vào túi xách, sau khi ông hành khách người Mỹ để quên điện thoại iPhone X trên ghế ngồi.

Nhiều vụ trộm cắp xảy ra ở khu kiểm tra an ninh phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Z)
Theo báo Thanh Niên, sự việc xảy ra hôm 28 Tháng Mười, 2019, khi hành khách RJK (quốc tịch Mỹ) để quên điện thoại iPhone X màu đen trên ghế ngồi gần cửa khởi hành.
Không thấy điện thoại, ông K. đã sử dụng chức năng định vị và gọi vào số điện thoại bị mất thì phát hiện nó nằm trong túi xách cá nhân của bà Nguyễn Tri Thụy Mai Linh, nhân viên vệ sinh của phi trường Tân Sơn Nhất.
Bị phát hiện, bà Linh cho rằng mình đã “cầm nhầm” điện thoại trên cất vào giỏ cá nhân nhưng “quên” không trình báo cho cán bộ quản lý. Ngay sau đó, Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt bà Linh.
Không chỉ nhân viên trong phi trường trộm đồ, ngay hôm sau 29 Tháng Mười, lực lượng hữu trách phi trường Tân Sơn Nhất lại phát hiện một hành khách “chôm” tài sản của người khác.
Theo đó, bà PTKC đi chuyến bay Sài Gòn-Huế đã trình báo với lực lượng an ninh bị mất hai chiếc điện thoại Samsung và Nokia trong lúc kiểm tra an ninh soi chiếu người và hành lý tại sảnh B – Ga Quốc Nội.
Sau khi xem lại camera, lực lượng an ninh đã xác định ông La Quân Hương, hành khách đi chuyến bay Sài Gòn-Hà Nội đã lấy trộm hai chiếc điện thoại trên tại khay đựng đồ kiểm tra an ninh rồi tháo pin và cất vào ba lô cá nhân.
Trước đó hôm 16 Tháng Mười, cũng tại phi trường Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Minh Tăm (tên tự khai, ngụ tại Khánh Hòa) đã lấy trộm giỏ túi xách của một hành khách bỏ quên trong khu vực làm thủ tục hàng không và để chung hành lý cá nhân của mình lên xe đẩy ra ngoài rồi đưa lên xe taxi đang trả khách trước cửa D4.
Lực lượng an ninh phi trường Tân Sơn Nhất đã kịp thời giữ ông Tăm và đưa về văn phòng để làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tăm không xuất trình được giấy tờ tùy thân liên quan.
Điều buồn cười là khi kiểm tra chiếc giỏ xách trên, ông Tăm ngỡ ngàng khi thấy bên trong chiếc túi chỉ có vài chiếc dép cũ.
Trước đó nữa, hành khách Chu Thị Chanh đi chuyến bay VN723 từ Sài Gòn về Hà Nội đã trộm một chiếc đồng hồ Longines tại điểm soi chiếu an ninh của người khác cho vào túi và đi thật nhanh vào khu cách ly.
Ông hành khách bị mất đồng hồ đã trình báo với nhân viên phi trường về sự việc. Xem lại camera, lực lượng an ninh phát hiện là Chanh đã trộm chiếc đồng hồ trên.
Hình ảnh nhận dạng của bà Chanh nhanh chóng được chuyển đến lực lượng an ninh toàn phi trường để tìm kiếm. Một lúc sau, bà Chanh bị bắt giữ trong khu vực cách ly khi chưa kịp lên máy bay về Hà Nội. Qua các chứng cứ không thể chối cãi, bà Chanh đã thừa nhận tội của mình. Nhà chức trách hàng không phạt bà này 8.5 triệu đồng ($366) về tội “Lấy trộm đồ tại phi trường.” (Tr.N)