Theo như những tên choai choai người Úc tấn công dã man giữa phố bằng cách kéo lê trên đường, và đấm đá. Sự kiện xảy ra trên đường phố, giữa bàn dân thiên hạ, khiến nhiều người choáng váng về những nạn nhân gốc Á, mà trong trường hợp này là người gốc Việt, gồm một người đàn ông, 2 phụ nữ cảm thấy bị bất lực.
Cuộc tấn công này diễn ra bên ngoài trung tâm thương mại tại Inala, ngoại ô thành phố Brisbane vào ngày 27 tháng 6, bị quay phim mà người ta tin rằng kẻ thu video là một trong những thanh niên hành hung.
Cuốn video hành hung này cho thấy những người thanh niên Úc ra tay từng người một, và người đàn ông Á châu bảo vệ những bạn gái của mình khi hỏi những người tấn công “Cô ấy đã làm gì sai?”
Một trong những người tấn công văng tục “Đ. Mẹ mày, không được đụng vào chị tao!” Một người khác cũng văng tục: “ Đ/mẹ mày, đừng đụng đến em trai tao.”
Một trong hai phụ nữ Á châu bị tấn công, bị kéo lê trên đường phố, bị ba người phụ nữ hành hung, đấm đá. Nạn nhân khóc và vẫy vùng trên đường phố.
Người ta nghe được ở đoạn cuối video này lời nói người quay phim là “du đảng, du đảng”. Người ta cũng thấy một hung thủ bỏ đi và mĩm cười.
Nội vụ đang được cảnh sát Queenland điều tra. Cảnh sát cho biết họ có video quay cảnh tấn công này và đang điều tra.
Theo tổ chức Liên Minh Người Úc gốc Á châu thì nguyên nhân tấn công là do ăn cướp, và “kỳ thị chủng tộc”.
Các nạn nhân là người Việt.
Jenny Nguyen nói rằng một nhân chứng đã ra mặt và khai rằng đám côn đồ gây sự. “Họ đứng ngay ở trạm xe bus Inala, quan sát nhiều người Á châu. Jenny Nguyễn còn nghe họ nói là “Nhìn họ kìa, chúng ta ra tay chứ!”
Jennifer Nguyễn cho biết những người tấn công còn cướp tiền nạn nhân, cô ta còn lập trang change.org để gây quỹ giúp các nạn nhân.
Cô ta cũng hy vọng Chin Tan – một người đặc trách kỳ thị chủng tộc ở Úc, và thành viên của Hội đồng thành phố Brisbane có thể giúp đỡ nạn nhân về tinh thần, về vật chất hay về cảm xúc.
Trong thời gian qua, từ ngày có dịch covid, người Việt ở Úc và Mỹ bị kỳ thị và tấn công nhiều. Nguyễn Dương