Qua Mỹ định cư một thời gian, nhìn quanh mấy ông Việt Nam ở đây thấy đa số thay đổi tốt hẳn ra:
-Đàn ông Việt ở Mỹ không nhậu nhẹt thường xuyên như đàn ông ở Việt Nam. Có lẽ vì ngày nào cũng đi cày mà nhậu hoài thì sức đâu để làm việc. Lạng quạng đi trễ vài lần là bị thất nghiệp ngay. Hoặc say rượu lái xe bị cảnh sát phạt rất rắc rối và phiền phức. Hơn nữa không có vụ bàn chuyện làm ăn trên bàn nhậu như ở Việt Nam hở tí là kéo ra quán nốc tới bến.
-Không gia trưởng đùn hết công việc nhà cho người phụ nữ. Đi làm về cũng biết chăm con, lo nhà cửa vườn tược. Một số người còn kiêm thêm cả việc nấu ăn nữa. Có lẽ một phần vì người vợ cũng phải đi làm như người chồng và phần khác ở xứ này đàn ông bản xứ rất đảm đang nên phe ta bắt chước chăng!
-Không vũ phu thượng cẳng tay hạ cẳng chân với phụ nữ như ở quê nhà vì pháp luật ở đây rất bảo vệ người phụ nữ. Lạng quạng họ kêu 911 hoặc hàng xóm kêu cảnh sát tới còng tay ngồi tù ngay. Chả bù ở Việt Nam chồng đánh đập hành hạ vợ chẳng ai can thiệp. Nhớ hồi tôi còn ở VN 30 năm trước có ông chồng đánh vợ đến chết và đầu bị dập, mềm như trái cà chua chín rục mà hàng xóm chỉ đứng xem và công an cũng bó tay đứng nhìn.
-Đàn ông Việt ở Mỹ ít có cơ hội lăng nhăng, chơi bời gái gú có lẽ vì ở xứ này trai thừa gái thiếu. Không có nhiều các quán nhậu “bia ôm”, các quán cà phê võng, các quán massage trá hình như ở Việt Nam. Nhưng nguyên nhân chính là ở VN xã hội xuống cấp, chính quyền từ trên xuống dưới đầu têu bày ra nhiều trò ăn chơi sa đọa. Mấy bà vợ lại không triệt cái gốc mấy ông chồng cà chớn là đầu dây mối nhợ lại đi đánh ghen cái ngọn là mấy cô tình nhân. Làm sao mà mấy ông chồng không ngựa quen đường cũ được. Còn ở Mỹ mấy ông mà cà chớn lăng nhăng là vợ ly dị bị ra khỏi nhà và sẽ phải chu cấp cho vợ con đến khi vợ lấy chồng mới. Thúi hẻo luôn ai mà dám!
-Chịu khó chở phụ nữ đi chợ, đi shop, đi chơi. Có lẽ vì họ không tin tưởng tài lái xe của phụ nữ. Mấy bà (trong đó có tôi) dễ mất phương hướng và phóng dữ lắm. Ở Việt Nam đàn ông cũng dành lái xe nhưng khổ cái là họ thường chở bồ nhí hơn là chở vợ.
-Đàn ông Việt Nam ở Mỹ thường chiều chuộng, tôn trọng phụ nữ hơn ở quê nhà. Như đã nói, đàn ông bản xứ ga lăng nên đàn ông mình phải bắt chước dù được một nửa cũng còn hơn không. Tôi đã thấy mấy ông Mỹ xách bị lẻo đẻo theo mấy bà đi shopping và một số ông Việt Nam ngồi ngoài xe vừa chờ vợ vừa xem smart phone. Cũng may là thời buổi này có đủ thứ giải trí trên smart phone nên mấy ông cũng giết được thời giờ và mấy bà đỡ ái ngại. Và một lý do nữa là ở xứ này đàn ông bị xếp hạng bét sau cả con cún (Thứ nhất trẻ em, thứ nhì phụ nữ, thứ ba là chó, thứ tư đàn ông) nên phải chịu khó lấy lòng phụ nữ chăng?
Thấy đàn ông Việt Nam ở Mỹ hết xảy nhưng mấy bà đừng được đằng chân lân đằng đầu nha! Có qua có lại mới toại lòng nhau, phải săn sóc và yêu thương mấy ông để mấy ông có sức và vui lòng phục vụ quý bà chứ!
VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|