Một nữ sinh gốc Việt vừa bị thiệt mạng trong một chuyến đi thiện nguyện tại biển Santa Monica, miền Nam California. Được biết em Thuy Tran đã bị nước cuốn trong khi dọn rác dọc bờ biển vào cuối tháng 3 vừa qua. Nữ sinh 17 tuổi này hiện đang học tại trường trung học Francisco Bravo Medical Magnet.

Thuy Tran 17 tuổi, chết đuối do bị nước cuốn.
Thuy Tran, 17 tuổi, nữ sinh trường trung học Francisco Bravo Medical Magnet đã vừa qua đời vào hôm chủ nhật vì bị nước cuốn trong khi giúp dọn rác dọc bờ biển Santa Monica, miền Nam California.
Em Thuy đã được tìm thấy và được đưa ngay vào bệnh viện một giờ sau khi có báo cáo em bị mất tích, tuy nhiên đến hôm chủ nhật thì Thuy qua đời vào lúc 5h15’ sáng . Nhà chức trách khẳng định cái chết của em Thuy là “do tai nạn.”

Huấn luận viên điền kinh của trường đã có một bài viết để tưởng nhớ đến Thuy Tran.
Đội lực sĩ điền kinh trường trung học Eagle Rock đăng hình của Thuy Tran trên trang Instagram của họ, và gọi cái chết của em là “một cơn ác mộng của các huấn luyện viên”. Được biết Thuy Tran cũng là một lực sĩ điền kinh lâu năm ở trường trung học Bravo.
Bà Michelle King, tổng quản trị Học Khu Los Angeles, nói mặc dù “hoạt động tự nguyện không do nhà trường bảo trợ,” học khu vẫn “rất đau lòng” về cái chết của em Thuy Tran.
hoalyly@vietbf sưu tầm