Theo như các nhà nghiên cứu gần đây phát hiện một dấu vết bí ẩn được cho là “con đường dẫn đến thành phố bị lăng quên Atlantis” trong quá tŕnh khám phá đáy biển sâu ở ngoài khơi Hawaii.
Đập vào mắt các nhà nghiên cứu là cảnh tượng giống như một con đường lát bằng đá dưới đáy biển ở khu vực Đài tưởng niệm Quốc gia Hải dương Papahānaumokuakea (PMNM) thuộc Thái B́nh Dương.
PMNM là một trong những khu bảo tồn biển lớn nhất trên thế giới, lớn hơn tất cả các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ cộng lại. Các nhà nghiên cứu mới chỉ khám phá khoảng 3% đáy biển ở khu vực này.

Cảnh tượng kỳ lạ lộ diện bên dưới đáy biển Thái B́nh Dương.
Sử dụng tàu thám hiểm Nautilus, các nhà nghiên cứu phát hiện địa h́nh đáy biển giống như một con đường được lát bằng các viên đá màu vàng.
Các nhà nghiên cứu bày tỏ ấn tượng khi xem h́nh ảnh do camera từ tàu thám hiểm truyền về trực tiếp. Các nhà nghiên cứu nhắc đến các cụm từ như "con đường gạch vàng" và "con đường dẫn đến Atlantis".

Cảnh tượng dẫn đến liên tưởng về thành phố bị lăng quên Atlantis.
Thành phố Atlantis được đề cập đầu tiên bởi nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato cách đây hơn 2.300 năm. Theo Plato, thành phố huyền thoại này tồn tại khoảng 9.000 năm trước thời của ông và đă biến mất một cách bí ẩn.
Thành phố được cho là nằm ở đâu đó dưới đáy biển, nhưng chưa ai có thể xác định vị trí chính xác cho đến nay.
Sau khi t́m hiểu kỹ lưỡng, nhóm nghiên cứu kết luận, thứ “trông giống con đường gạch màu vàng dẫn đến thành phố huyền thoại Atlantis thực ra là kết quả của hoạt động núi lửa trong khu vực”.
Tàu thám hiểm Nautilus do tổ chức Ocean Exploration Trust vận hành và được các nhà nghiên cứu điều khiển từ xa. Theo nhóm nghiên cứu, Nautilus đă dành phần lớn thời gian của tháng 4 để cung cấp dữ liệu địa chất và hệ thống núi ngầm dưới nước có liên quan đến núi lửa.
Mục tiêu trong chuyến thám hiểm là thu thập các mẫu vật để xác định nguồn gốc địa chất và niên đại của các núi ngầm, từ đó hiểu rơ hơn về sự h́nh thành của quần đảo phía Tây Bắc Hawaii.