4 năm gực gỡ của anh Bảy
4 năm gực gỡ của anh Bảy có lẽ sẽ kết thúc ở high note of inflation. Lúc anh tiếp quản thì Treasury yield là 0.5, bây giờ là 4.5, tăng có 9 lần chớ mấy. Hôm nay số liệu lạm phát lại tăng trở lại, xóa tan hy vọng giảm lãi xuất, stocks rớt bịch bịch. Kiểu này chắc khó lòng lên nổi trong 1 thời gian dài.
Mà số liệu báo cáo như vậy thôi chứ thật ra lạm phát cao hơn nhiều. Người dân ai cũng biết. Chỉ có trí thức đọc báo là không biết. Tiền chợ của tui bây giờ cao gấp đôi hồi anh Năm còn mần. Tất nhiên tất cả tội lỗi là do anh Năm cả. Báo nói thế nên phải tin như thế thôi.
|