TRUYỀN THÔNG BA CHỮ CÁI ĐANG TOÁT MỒ HÔI
Các tổ chức tin tức lâu đời sau 8 năm “bắn phá” Trump, hiện bước vào vào kỷ nguyên Trump thứ hai với sự suy yếu cả về mặt tài chính lẫn lòng tin của công chúng. Phóng viên Nhà Trắng Peter Baker của tờ New York Times cho biết :
"Mọi người đều kiệt sức, cả khi ông ta thậm chí còn chưa nhậm chức"
Đó là người phát minh ra thuật ngữ "fake news" vả đã sẵn sàng đối đầu với họ.
Mở màn : Trong một vụ kiện được theo dõi chặt chẽ diễn ra vào cuối tuần, ABC đã giải quyết vụ kiện phỉ báng do Trump đệ trình liên quan đến một tuyên bố sai sự thật của George Stephanopoulos bằng cách đồng ý trả 15 triệu đô la cho thư viện tổng thống của Trump. Trump tuyên bố rằng "danh tiếng của ông đã bị hoen ố" khi Stephanopoulos đưa ra tuyên bố sai sự thật trong cuộc phỏng vấn với Dân biểu Nancy Mace.

Dưới tiêu đề "Các nhà báo dự đoán sẽ có sự thù địch mới đối với công việc của họ dưới thời chính quyền Trump mới", phóng viên David Bauder nêu rằng Trump khiến các giám đốc điều hành tin tức lo lắng.
Họ biết rõ rằng một người ghét truyền thông chính thống, sẽ sớm trở lại vị trí cao nhất trong nước và sẵn sàng chiến đấu. AP trích dẫn khoảnh khắc đó như dấu hiệu về những gì sắp xảy ra với đoàn báo chí vốn tự nhận là "kiệt sức" khi nghĩ đến viễn cảnh Trump tái đắc cử.
Ông giải thích thêm, “Có rất nhiều mối đe dọa được nhận thấy: các vụ kiện tụng đủ loại, nỗ lực vạch trần các nguồn tin ẩn danh, nguy hiểm về thể chất và sự đe dọa, các cuộc tấn công vào phương tiện truyền thông công cộng và bảo vệ chống phỉ báng, sự bôi nhọ hàng ngày.”
Bruce Brown, giám đốc điều hành của Ủy ban Phóng viên vì Tự do Báo chí, phát biểu với hãng tin AP rằng: "Giới truyền thông đang hướng đến chính quyền tiếp theo với đôi mắt mở to. Một số thách thức đối với báo chí tự do có thể là công khai, một số có thể tinh vi hơn. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho phản ứng nhanh cũng như các chiến dịch dài hơi để bảo vệ quyền của chúng ta — và nhớ rằng đối tượng quan trọng nhất của chúng ta là tòa án và công chúng.”
Cựu biên tập viên tờ Washington Post Martin Baron gần đây đã phát biểu trên NPR rằng rõ ràng chính quyền mới sẽ nhắm vào báo chí theo mọi cách có thể .
Baron nói: “Tôi nghĩ ông ấy sẽ sử dụng mọi công cụ trong hộp công cụ của mình và có rất nhiều công cụ” ông than thở “Cuối cùng nó trở nên chiếm hết cuộc sống của bạn. Nó làm bạn kiệt sức,”
Nỗi sợ hãi đó đang gia tang, các thành viên của đội ngũ báo chí chia sẻ với tạp chí Vanity Fair vào tháng trước trong bài viết có tựa đề “Các phóng viên chuẩn bị cho cơn điên cuồng của Nhà Trắng thứ hai dưới thời Trump”
(Ngô Nhật Đăng )
Lời bàn :
Tụi truyền thông thổ tả dòng chính MSM bị TT Trump và dân Maga lật mặt ,nên giờ ngưởi ta đâu thèm xem hay nghe tin tức từ đám fake news này , người ta dư sức thấy tụi nó ỷ dựa vào quyền tự do ngôn luận mà fact check tầm bậy tầm bạ nhằm triệt tiêu TT Trump .
Giờ lcác đài MSNBC, ABC, ...các báo như VOA, BBC , NYT...lượt xem.rất thấp ,họ ko thể lừa dân Mỹ đc nữa, nên giờ họ.....khóc - Ngược lại Truth social, X của Elon ,OANN ....lại ăn nên làm ra , lượt views cao
Đó là sự trừng phạt khi làm truyền thông mà ko tôn trọng sự thật, đứng giữa vị trí trung lập để đưa tin
" Ngu thì chết chứ bệnh tật gì " là câu nói luôn chính xác.