Người ta nói đàn bà dễ thay đổi hơn đàn ông, nhưng vì sao đàn bà không ngoại tình nhiều như đàn ông ?
Đối với đàn ông, yêu cũng muốn lên giường, không yêu nhưng có cơ hội vẫn muốn lên giường.
Cho không biếu không càng tốt !
Mà mất tiền cũng không sao, miễn được lên giường, đơn giản bản năng của họ là duy trì nòi giống, nghe có vẻ như một lời ngụy biện, nhưng sự thật là vậy !
Đừng bảo có ngoại lệ, không có đàn ông nào từ đầu đến cuối, chỉ yêu và muốn một người phụ nữ, mà nếu có chắc chỉ có trong phim ngôn tình mà thôi.
Nhưng giữa người và động vật khác nhau ở chỗ, động vật giao phối vì duy trì nòi giống.
Bất kể giữa giống cái và giống đực, miễn là có cơ hội chúng sẽ giao phối với nhau, còn con người thì khác.
Lên giường vì yêu, lên giường vì thích, lên giường xả stress, lên giường xã giao v.v...
Bất kể vì lí do gì đi chăng nữa, thì con người có thể điều khiển bản thân " có" hay "không" với người phụ nữ khác.
Đừng đỗ lỗi cho bản năng, vì bản năng chỉ dùng cho con vật, còn con người có thể kềm chế bản năng, đó là điểm khác nhau giữa con người và con vật.
Lên giường có thể vì ham muốn nhất thời, vì một khoảnh khắc nào đó. Nhưng trước khi muốn như thế, hãy nghĩ đến những hệ quả của nó nhé.
Giả dụ như tổn thương một ai đó, mất đi một ai đó...
Đừng để hành động " giao phối" giữa con người với con người suy cho cùng, chỉ để thoả mãn hay lấp đầy sự tham lam!
Thăng hoa nhất trong tình yêu không phải vì tình dục, mà chính là sự thấu hiểu và cảm nhận.
Vì vậy, đừng để những lần lên giường xã stress khiến bạn làm tổn thương, và mất đi người nào đó bạn thật sự yêu thương.
VietBF@sưu tập
|