Hamas đã tặng cho 3 con tin Israel những túi quà có chứa một số thứ bên trong khi trả tự do cho họ vào cuối tuần qua.
Hamas tặng quà cho con tin Israel (Ảnh: Hamas).
Khi 3 con tin Israel gồm Romi Gonen, Doron Steinbrecher và Emily Damari bước lên ô tô của Hội Chữ Thập đỏ ở thành phố Gaza, một tay súng Hamas đưa cho mỗi người một túi quà là túi giấy có logo của Lữ đoàn Qassam trên đó.
Chiến binh Hamas bịt mặt này giơ lên một tấm giấy chứng nhận có dòng chữ "quyết định thả" bằng tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập.
Các video, hình ảnh do quân đội Israel công bố sau đó cũng cho thấy 3 con tin cầm theo "túi quà" bằng giấy, nhưng logo của Lữ đoàn Qassam đã được làm mờ.
Một đại diện của gia đình Gonen cho biết, chiếc túi mà cô nhận được có giấy chứng nhận, một chiếc vòng cổ và những bức ảnh. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Nội bộ Israel (Shin Bet) đã tịch thu các tài liệu.
Các con tin không chia sẻ chi tiết về những bức ảnh, song theo truyền thông địa phương chúng ghi lại thời gian những người phụ nữ này bị Hamas giam giữ.
Trong quá trình bàn giao, một đại diện của Hội Chữ thập đỏ đã được yêu cầu ký vào một văn bản bằng tiếng Ả Rập "Xác nhận đã tiếp nhận tù nhân Israel".
Sau 471 ngày bị giam giữ, việc các con tin sẽ nhận được túi quà gây nhiều chú ý.
Theo giới quan sát, đây là nỗ lực của Hamas nhằm thể hiện là một cơ quan quản lý nghiêm túc, bất bại. Hơn 15 tháng sau khi tiến hành cuộc tấn công táo bạo, khốc liệt vào Israel hôm 7/10/2023, Hamas biết rằng đây sẽ là một thời điểm quan trọng đối với họ.
Thông điệp rất rõ ràng đối với Israel, người dân Gaza và dư luận thế giới: Chúng tôi là một tổ chức quản lý hợp pháp, vẫn đang nắm quyền, có các quy trình nghiêm túc và hợp lệ, ngay cả khi liên quan đến người dân thường Israel bị bắt làm con tin.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cuối tuần trước thừa nhận Israel chưa đạt được mục tiêu giải tán quân đội và lực lượng Hamas.
Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Israel còn lâu mới đạt được mục tiêu đề ra.
VietBF@sưu tập