Vừa qua, tại chương trình Reply 2000s, ca sĩ Minh Tuyết đã xúc động tâm sự về thời gian khó khăn của mình khi mới qua Mỹ du học.
Cô nói: “Qua tới Mỹ, tôi cố xin đi làm, đi hát ở các trung tâm để có tiền đóng học. Có thời điểm tôi suýt đi làm bồi bàn, bưng bê.
Tiền học của tôi ở Mỹ nặng lắm nhưng tôi đã quyết định đi nên không muốn báo cho gia đình về cuộc sống bên Mỹ. Tôi có báo thì cha mẹ cũng chỉ lo thêm chứ đâu giúp gì được cho tôi.
Vì thế nên tôi giấu hết. Lúc đó, tôi cũng buồn lắm vì tôi đang chật vật như thế thì bên Việt Nam lại nổi lên Làn Sóng Xanh.
Tôi thấy bao nhiêu ca sĩ nổi lên, nào là Cẩm Ly, Lam Trường, Phương Thanh… Tôi buồn khủng khiếp, tự hỏi có nên về Việt Nam không. Tôi nghĩ, nếu giờ này mình ở Việt Nam thì cũng được như những người đó.
Tôi không biết con đường mình chọn có đúng hay không. Tôi cứ phải bôn ba, thời gian đầu còn phải đi ở nhờ nhà người ta, ở lâu thì đâu được. Thế là tôi phải đi ở mướn chỗ này chỗ kia, share phòng với người lạ, chạy hết từ thành phố nọ tới thành phố kia để thu băng.
Có một chuyện này ít ai biết, lúc mới qua Mỹ, tôi đang lái xe giữa đường thì xe tôi bốc khói. Tôi sợ quá phải bỏ xe chạy vào lề. Tôi sợ vì lúc đó mới qua Mỹ, không quen biết ai. Tôi đâu biết chiếc xe đó cần thay nước mát, thay dầu nhớt vì là xe cũ, cứ cắm đầu cắm cổ đi.
Vì xe cũ quá rồi mà tôi cứ đi miết, không chịu thay dầu nên nó bốc khói, xém tí nữa thì bốc cháy, may mà chưa cháy. Tôi bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, không biết gì cả, cũng không ai giúp đỡ, khó khăn đủ đường.
Đôi lúc tôi ngồi trong góc phòng bật khóc, không biết mình chọn con đường này là đúng hay sai.
Đúng lúc tôi đang muốn về Việt Nam nhất thì CD đầu tay của tôi phát hành và được mọi người yêu thích. Bắt đầu từ đó tôi mới có show, sự nghiệp cứ thế phát triển và đi vào ổn định tới ngày hôm nay. Có thể nói tôi khá may mắn”.
Minh Tuyết từng được biết đến là cặp song ca chị em rất hot với Cẩm Ly trong thập niên 1990. Nhưng sau đó, cô chọn sang Mỹ du học còn Cẩm Ly vẫn ở lại hoạt động trong nước rồi nổi lên cùng Làn Sóng Xanh.
VietBF@ Sưu tập