LOS ANGELES
Một cô môi giới bất động sản Los Angeles giải thích cuộc sống ở LA như thế nào
“Los Angeles, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với thành phố của chúng ta vậy? Chỉ riêng tuần trước:
- 2 người bạn gái của tôi bị đột nhập vào nhà giữa ban ngày,
- 2 ngôi nhà trên phố của tôi cũng bị đột nhập, trong khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối
- Trên hết, bạn thân của tôi, cô ấy bị đột nhập vào nhà vào khoảng 9 giờ tối thứ sáu tuần trước”
“Cảnh sát không làm gì cả vì họ đang quá tải với số vụ đột nhập”
Woodland Hills đã có “50 vụ đột nhập. Woodland Hills được biết đến là một khu phố khá an toàn”
Cô ấy giải thích rằng cô ấy sống trong một cộng đồng có cổng bảo vệ và cô ấy đã bị đột nhập 2 lần vào khu phố của mình “Và trên hết, ở Los Angeles, họ đang cố gắng thông qua một dự luật mới sẽ khiến Chủ nhà phải chịu trách nhiệm nhiều hơn nếu họ bắn và giết ai đó khi họ đột nhập vào nhà của họ.”
Đây là những gì mà giới lãnh đạo đảng Dân chủ đã biến Los Angeles, California thành như vậy.
--------
Ngay kế bên, Quận Cam cũng đang cùng chung số phận, gần như rất nhiều nhà dân bị trộm đột nhập, Xe đang chạy chờ quẹo trái cũng bị đập cửa kính cướp bóp.