Đã tìm ra được nguyên nhân cái chết của cô gái gốc Việt bị đánh chết +Video
Đã tìm ra được nguyên nhân cái chết của cô gái gốc Việt bị đánh chết một cách bi thảm trước một vũ trường ở Nam California
Một người bạn của nạn nhân cho biết Kim đang đứng bên ngoài vũ trường và vô tình đứng chắn trước camera của một nhóm thanh niên khác, nhóm này đang chụp hình để đăng tải lên trang mạng snapshot.
Cali Today News - Một sinh viên gốc Việt 23 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị đánh đập tàn nhẫn đến chết bên ngoài một vũ trường ở California. Lý do chỉ vì nạn nhân đã vô tình “làm hỏng” bức ảnh mà một nhóm thanh niên khác đang chụp.
Một người bạn của nạn nhân cho biết Kim đang đứng bên ngoài vũ trường và vô tình đứng chắn trước camera của một nhóm thanh niên khác, nhóm này đang chụp hình để đăng tải lên trang mạng snapshot.
Ngay lập tức một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra, và bi kịch là một nhóm năm người gồm hai nam và ba nữ này đã xúm lại đánh Kim đến bất tỉnh, sau khi hả giận, họ bỏ đi để lại Kim nằm trên mặt đất.
Photo COurtesy:AP
Sau đó Kim được đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ kết luận não của nạn nhân đã chết. Vụ việc xảy ra vào khoảng đầu giờ sáng ngày thứ Bảy. Đến trưa ngày chủ nhật thì gia đình nạn nhân chính thức tuyên bố cô Kim đã qua đời.
Được biết, một nghi can nữ khoảng 20 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ. Danh tính của nghi can này vẫn chưa được tiết lộ. Nghi can này đang đối mặt với những cáo buộc như tấn công người khác với vũ khí chết người và gây thương tích trầm trọng. Cảnh sát đã nhận dạng được nghi can nữ này nhờ một đoạn video do một người đi đường quay lại cuộc tấn công của nhóm này.
Gia đình của Kim vâãn giữ máy hỗ trợ sự sống cho đến khi họ có thể hiến tặng nội tạng của cô. Họ chỉ phát hiện ra rằng cô đã ghi danh hiến nội tạng của cô sau khi cô được đưa đến bệnh viện.
Cảnh sát đang treo mức thưởng 5000 Mỹ Kim cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin giúp bắt giữ các nghi can còn lại.
Tự nhiên lại bị đánh ? Không như vậy chứ , cho dù vô tình chắn ngang ống kính cũng không đến nổi phải xô xát nhau nếu biết dùng lời nói tế nhị .
Thật đáng buồn và đáng tiếc cho một tuổi trẻ đã qua đời .
Bà mẹ nó, hành vi dã man này sao giống của lũ man di mọi rợ con cháu của heo nọc hồ chí minh quá vậy? Không chừng tụi nó là "du học sinh" đánh chết người xong bỏ chạy về Việt Nam hết rồi.
Chưa chắc đâu. Ở "Hà Lội" thủ đô của đám đỉnh cao trí tuệ của khỉ trường sơn.
Đi đường nếu như không nhìn nó, cũng có thể bị nó đánh chết vì bị cho là khinh thường nó. Nếu như nhìn nó, cũng có thể bị nó đánh chết vì nhìn đểu...Nói chung là có thể chết bất cứ lúc nào mà không cần lý do.
Hành vi côn đồ này thật giống đám con cháu của heo nọc hồ chí minh qua đây du học. Hy vọng là cảnh sát sớm bắt được tụi nó trước khi tụi nó chạ về Việt Nam.
Quote:
Originally Posted by cc4cc
Tự nhiên lại bị đánh ? Không như vậy chứ , cho dù vô tình chắn ngang ống kính cũng không đến nổi phải xô xát nhau nếu biết dùng lời nói tế nhị .
Thật đáng buồn và đáng tiếc cho một tuổi trẻ đã qua đời .
Cả đống người đứng xung quanh ... chỉ ngó kô huh !!! ??? Sao mà chít nhát vậy?
Quote:
Originally Posted by J_P
chắc ăn nhiều cá bông lau hay tôm do VN xuất khẩu sang
Cho thấy cái bản chất của cái đám ngụy trước và sau 75 cũng chẳng có gì là lạ , chỉ giỏi la lối , hét lớn , anh hùng bàn phím ... khi đụng chuyện thì run sợ chưa nói đến bỏ chạy " thân ai tự lo "
Cho thấy cái bản chất của cái đám ngụy trước và sau 75 cũng chẳng có gì là lạ , chỉ giỏi la lối , hét lớn , anh hùng bàn phím ... khi đụng chuyện thì run sợ chưa nói đến bỏ chạy " thân ai tự lo "
Chà,đồng chí này lâu lâu chạy vào khẹt khẹt mấy tiếng cũ rít gọi đàn đây.
Tớ nhớ là cha ông của đồng chí trước 75 cũng "hung hăng" và "côn đồ" lắm,cái mà các đc thường gọi là "anh hùng" đấy...thế sao sau 75 trở nên "hèn hạ" và "Ác với dân Hèn với giặc" thế??? Có phải trước 75 các đồng chí ở Trường Sơn vì "khố rách áo ôm" và "ăn không no mặc không ấm" nên mới "anh hùng" hung hăng và côn đồ như thế.
Wow ....... Việt Nam chuẩn bị có biến cố lớn rồi hay sao mà bọn VC dòn vào trong mục này vậy .................... .
Hay đang có giải thưởng mới , thi đua lập công ?
Wow ....... Việt Nam chuẩn bị có biến cố lớn rồi hay sao mà bọn VC dòn vào trong mục này vậy .................... .
Hay đang có giải thưởng mới , thi đua lập công ?
Thế thì HL đành phải tặng cho chúng nó bài thơ nhớ đời ... gần tết chúng nó thiếu đủ thử ...đấy chú 9 .
Việt nam nick mẹ loại tào lao
Tình muộn màng chơi lại nhảy vào
Hai chó hương nồng, vui tình hợp
Chồn lùi sắc thắm , đẹp ý trao
Dồn vào đầy bọc toàn chữ dốt
Kết lại một xâu nắm cả bao
Ấy ấy từ từ đừng phát nóng
CU thun sắp đến wax sạch mao
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Thế thì HL đành phải tặng cho chúng nó bài thơ nhớ đời ... gần tết chúng nó thiếu đủ thử ...đấy chú 9 .
Việt nam nick mẹ loại tào lao
Tình muộn màng chơi lại nhảy vào
Hai chó hương nồng, vui tình hợp
Chồn lùi sắc thắm , đẹp ý trao
Dồn vào đầy bọc toàn chữ dốt
Kết lại một xâu nắm cả bao
Ấy ấy từ từ đừng phát nóng
CU thun sắp đến wax sạch mao
Cho mình đóng góp thêm một khúc
Long đong phận trẻ thằng đa nicks
Chết yểu mọi nơi bởi tánh khùng
Lận đận cù cưa spam mọi chổ
Đủ tháng đủ ngày chen chúc vô
Ad min sao nỡ vô tình quá
Một click nhẹ nhàng xén củ năng
Vẹm Phương đau đớn nhìn đồng chí
Thằng ngủm, thằng thun bụng rối bời
Đến bây giờ mà mầy vẫn còn nhớ từng lời cuã Bác dạy đó hả, hehehehe.
Thiệt là :
Bao năm trong tù lao động tốt,
Học tập theo gương cuã bác Hồ.
Rồi phaỉ lấy lòng thằng Cán Ngố,
Mơí được VISA sang nước Mỳ .
heheheh.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.