WESTMINSTER, California (NV) - Trong buổi gây quỹ giúp gia đình bé Vivian Nguyễn tại góc Magnolia/Bolsa và Goldenwest/Bolsa, Westminster, hôm Chủ Nhật, Hiệp Hội Cảnh Sát Viên Westminster và nhân viên Sở Cứu Hỏa Orange County đã quyên được hơn $40,000, qua chương trình "Fill The Boot."
Các thiện nguyên viên cầm giày ống, có dán bức thư của Sở Cảnh Sát Westminster kêu gọi mọi người giúp đỡ, cùng với hình của em Vivian, bước đến các xe đậu tại hai ngã tư nêu trên, xin mọi người đóng góp để giúp gia đình nạn nhân 12 tuổi này, bị một nghi can buôn bán ma tuý trong lúc bị cảnh sát đuổi lái xe đụng chết hôm Thứ Năm tuần trước.
Chương trình “Fill The Boot” lạc quyên giúp gia đình bé Vivian Nguyễn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
"Tôi thật sửng sốt trước sự ủng hộ nhiệt thành và rộng rãi của cư dân mà chúng tôi phục vụ. Những giây phút như thế này khiến tôi thấy hãnh diện cho sự nghiệp phục vụ cộng đồng thành phố Westminster," Cảnh sát viên Alan Iwashita, chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát Viên Westminster, được thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Westminster trích lời nói.
Trong khi đó, Đại Úy Ben Gonzales của Sở Cứu Hỏa Orange County chia sẻ: "Toàn thể nhân viên chúng tôi cám ơn sự đóng góp rộng rãi và tình thương thể hiện của cộng đồng trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Vivian."
Nhiều người đến cho tiền mặt và chi phiếu. Một phụ nữ người bản xứ giấu tên, đậu xe trước tiệm 7-11 ở góc Bolsa và Magnolia, bỏ tiền vào ống giày và nói: “Tôi giúp vì khi con tôi bị tai nạn tử thương, tôi được mọi người giúp.”
Elvis Nguyễn, 19 tuổi, cư dân Westminster, một bạn trẻ tình nguyện, chia sẻ: “Con rất vui khi làm việc này để giúp đỡ gia đình em Vivian. Con đang học Đại Học OCC và tình nguyện trong chương trình này 5 năm.”
Một tình nguyện viên khác, Helen Vũ, 18 tuổi, cư dân Westminster, hiện học UCI, nói: “Làm việc này tốt. Hy vọng an ủi cho gia đình đang buồn vì mất đứa con gái.”
“Làm việc này tôi có cảm tưởng như làm được một điều gì tốt,” Melonie Diaz-Jacob, 23 tuổi, cũng ở Westminster, nói.
Cảnh sát viên Mark Lauderdale, mở cửa xe cảnh sát và chỉ vào ba giỏ giấy đựng tiền để trên chiếc xe của cảnh sát đậu bên tường tiệm 7-11: “Thật là kỳ diệu. Dân chúng ủng hộ thật nhiều từ sáng đến giờ. Ai cũng tỏ vẻ cảm thông và tội nghiệp cho gia đình em. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả và chuyển đến gia đình Vivian.”
Tai nạn thảm khốc khiến bé Vivian Nguyễn, 12 tuổi, học sinh lớp 7 trường Johnson Middle School, Westminster, tử thương, mẹ và anh trai 13 tuồi bị trọng thương, trong đó có cả một cảnh sát viên Westminster.
Nghi can Aleksandar Apostoloic, 26 tuổi, cư dân Santa Ana, gây ra vụ đụng xe khi chạy trốn, bị bắt lúc nửa đêm, rạng sáng Thứ Sáu và bị truy tố đụng xe bỏ chạy, gây chết người, và lái xe gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và cả tội ăn trộm. Ông này hiện bị giam giữ để điều tra.
Tang lễ bé Vivian diễn ra lúc 10 giờ sáng cùng ngày tại nghĩa trang Peek Family, Westminster. Có rất đông người tham dự lễ an táng, đa số không phải thân thuộc của gia đình nạn nhân, tiễn đưa bé gái xấu số đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Linh Nguyễn/Người Việt