Tại sao Nina phạm lại khởi kiện chính bệnh viện đã chữa Ebola cho cô?
VBF- Nina Phạm là bệnh nhân gốc Việt đầu tiên được chữa trị thành công tại Mỹ khi mà trận dịch Ebola đang ở giai đoạn khó kiểm soát nhất. Đây được đánh giá là thành công rất lớn của y tế Mỹ.Bìa viết sau sẽ là câu trả lời cho việc Nina Phạm khởi kiện bênh viện đã chữa trị cho cô. Luật sư đại diện cho nữ y tá người Mỹ gốc Việt Nina Phạm cho biết cô sẽ khởi kiện Bệnh viện Texas Health Resources (Mỹ).
Bệnh viện Texas Health Resources là công ty mẹ của bệnh viện nơi cô đã làm việc và bị nhiễm virút Ebola mùa thu năm ngoái.
Theo USA Today, luật sư Charla Aldous cho biết, nội dung khiếu kiện của Nina Phạm liên quan tới sự tắc trách của Bệnh viện Texas Health Resources trong công tác đào tạo phòng chống phơi nhiễm virút Ebola với nhân viên y tế và đã xâm phạm các thông tin đời tư của cô.
Việc khởi kiện dự kiến diễn ra vào thứ hai (2-3) theo giờ Mỹ tại hạt Dallas.
Hồ sơ khiếu kiện 37 trang của Nina Phạm cáo buộc Bệnh viện Texas Health Presbyterian và công ty mẹ của đơn vị này là Bệnh viện Texas Health Resources đã không cung cấp nội dung đào tạo cần thiết để phòng phơi nhiễm virus Ebola cho cô và các đồng nghiệp trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên đã tử vong ngày 8-10-2014 của Mỹ là Thomas Duncan.
Ngoài ra nó cũng tố cáo bệnh viện đã xâm phạm đời tư của y tá Nina Phạm.
Luật sư Aldous nói: “Các thông tin về Nina mà cô không muốn tiết lộ, kể cả danh tính của mình, đã bị bệnh viện công khai với dư luận”.
Cũng theo nữ luật sư đại diện cho Nina Phạm, Bệnh viện Texas Health Resources đã lợi dụng sự bình phục của cô để đánh bóng cho tên tuổi họ.
Nina cáo buộc bệnh viện đã “xuyên tạc một số vấn đề sức khỏe của cô” để phục vụ cho mục đích đó.
Bà Aldous còn dẫn chứng cứ khác cho thấy một bác sĩ đã quay hình y tá Nina Phạm trong phòng bệnh rồi gửi đoạn video đó cho bộ phận quan hệ công chúng của một công ty để đưa nó lên mạng mà không được sự cho phép của cô.
Phát ngôn viên của Bệnh viện Texas Health Resources, Wendell Watson, trong email trao đổi với USA Today viết: “Y tá Nina Phạm đã làm việc rất dũng cảm tại Bệnh viện Texas Health Dallas trong giai đoạn khó khăn nhất.
Chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ và mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng những trao đổi mang tính xây dựng sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề này”.
tm
Tại sao Nina phạm lại khởi kiện chính bệnh viện đã chữa Ebola cho cô?
Quote:
Quote:
Romano
Tại sao Nina phạm lại khởi kiện chính bệnh viện đã chữa Ebola cho cô?
Tôi đã nhiều lần chúc cô được sớm bình phục khi cô ta mắc phải căn bệnh nguy hiểm nầy, nay, tôi xin rút lại lời chúc, vì tôi không còn thích những phường bội bạc, những kẽ vô ơn bạc nghĩa như cô nầy nữa !!!
Chỉ vì tham tiền ! thấy cơ hội đả đến ! khi cô ta thấy Bệnh viên nầy đả trả một mớ tiền cho gia đình thằng đen bệnh nhân (mặc dù thằng đen nầy từ Phi châu và chửa "chùa"), thấy ngon ăn nên dở quẻ định về hưu sớm!
Lúc mới thì không ai biết rỏ bệnh Ebola ! trên đời ai củng làm lổi lầm, nhưng vì đạo đức của con người .....! đâu phải đụng một chút là dùng pháp luật để thưa gửi ! đúng là thứ mất dạy !!
Củng cần đính chính tựa bài nầy viết sai , bệnh viện ở Texas là nơi cô làm việc,còn bệnh viện chửa cho cô nầy ở miền Bắc nước Mỷ .
The Following User Says Thank You to Tia_qthinh For This Useful Post:
các bác thông cảm ̣ thứ nhất là vấn đề riêng tư ở Mỹ là hàng đầu, không ai có thể tiết lộ thôn tin cho người khác biết quá nhiều về mình ̣ Thứ hai là nhiều khi cô ta không muốn làm để kiện cái nhà thuơng đã chưã trị cho mình, nhưng vì mấy ông luật sư (ngồi không hoài cũng chán, muốn kiếm chút tiền đút túi ) xúi giục cô ta làm thế thôi
Từ khi Nina gặp Obama thì she is là hero của nước Mỹ. Tương lai của she quá sáng lạng! cô có thể tìm việc làm ở bất cứ nơi đâu và với cái “hero nước Mỹ” thì việc cô thăng quan tiến chức rất dễ dàng…nhưng …tiếc lắm thay!!!
Xin hỏi thật lòng rằng lúc Nina nằm bệnh viện Dallas mà có người nào đó cho she vài ba triệu $US rồi she sẽ chết… hay được cứu chữa khỏe mạnh để sống cùng mọi người mà không có tiền bạc… thì Nina chọn cái nào!?
Giờ thì “hero” không còn nữa. Mấy đài radio talk show châm biếm…! tui hết hãnh diện người Việt!
PS: To Nina Phạm
Nếu Nina Phạm được đền bù tiền thì nhớ trả lại tiền mà cộng đồng người Việt đóng góp lúc she nằm bệnh viện.
Tại sao Nina phạm lại khởi kiện chính bệnh viện đã chữa Ebola cho cô?
Quote:
Quote:
Romano
Tại sao Nina phạm lại khởi kiện chính bệnh viện đã chữa Ebola cho cô?
Hình ảnh cô y tá dể thương ngày nào đã hoàn toàn sụp đổ, cho dù thắng hay thua trong vụ kiện nầy, cô ta vẩn trả giá đắt, hiện nay, trong mắt mọi người, cô ta chỉ là kẽ trục lợi, ham tiền và vong ân !!!
Tôi đã nhiều lần chúc cô được sớm bình phục khi cô ta mắc phải căn bệnh nguy hiểm nầy, nay, tôi xin rút lại lời chúc, vì tôi không còn thích những phường bội bạc, những kẽ vô ơn bạc nghĩa như cô nầy nữa !!!
Quote:
Originally Posted by moderntechie
Ban nay noi dung qua
Loai vong on phu nghia nay k dang
Nguoi ta chua cho minh thi quay ra kien nguoc lai
Quote:
Originally Posted by Tia_qthinh
Chỉ vì tham tiền ! thấy cơ hội đả đến ! khi cô ta thấy Bệnh viên nầy đả trả một mớ tiền cho gia đình thằng đen bệnh nhân (mặc dù thằng đen nầy từ Phi châu và chửa "chùa"), thấy ngon ăn nên dở quẻ định về hưu sớm!
Lúc mới thì không ai biết rỏ bệnh Ebola ! trên đời ai củng làm lổi lầm, nhưng vì đạo đức của con người .....! đâu phải đụng một chút là dùng pháp luật để thưa gửi ! đúng là thứ mất dạy !!
Củng cần đính chính tựa bài nầy viết sai , bệnh viện ở Texas là nơi cô làm việc,còn bệnh viện chửa cho cô nầy ở miền Bắc nước Mỷ .
Quote:
Originally Posted by tbbt
Quá thất vọng…! thất vọng não nề…!!!
Từ khi Nina gặp Obama thì she is là hero của nước Mỹ. Tương lai của she quá sáng lạng! cô có thể tìm việc làm ở bất cứ nơi đâu và với cái “hero nước Mỹ” thì việc cô thăng quan tiến chức rất dễ dàng…nhưng …tiếc lắm thay!!!
Xin hỏi thật lòng rằng lúc Nina nằm bệnh viện Dallas mà có người nào đó cho she vài ba triệu $US rồi she sẽ chết… hay được cứu chữa khỏe mạnh để sống cùng mọi người mà không có tiền bạc… thì Nina chọn cái nào!?
Giờ thì “hero” không còn nữa. Mấy đài radio talk show châm biếm…! tui hết hãnh diện người Việt!
PS: To Nina Phạm
Nếu Nina Phạm được đền bù tiền thì nhớ trả lại tiền mà cộng đồng người Việt đóng góp lúc she nằm bệnh viện.
:handshake :
.... Con nhỏ này cũng như lúc Việt Gian bưng bô cho VC vậy .
Tiền làm mất lương tri và danh dự của con người , nhất là người tỵ nạn chúng ta được Mỹ cưu mang cho định cư . Rồi lấy oán trả ơn .
Giờ các bạn hiểu tại sao tôi hay chửi thề .
The Following User Says Thank You to cc4cc For This Useful Post:
Primarily, NP is suing because of Texas Health Resources, the hospital where is employed, had violated HIPAA law when it released her medical condition details in order to enhance their negative public image.
Đâu có gì lạ?! Mỹ là vậy .Chỉ nực cười cho đám "NAKED LOSEr" hễ ai theo thì anh hùng mà chống lại thì chúng chữi ! Theo tôi thì cô y tá sẽ không có cuộc sống bình thường ít ra trong thời gian ngắn ......cô nên chuyển sang ngành chuyên môn khác.
Anh có hỏi mấy thằng Naked phỏng giái lũ dơ (loser) ,sắp bị cắt tiền trợ cấp xã hội ,vì tội về VN làm Việt cầu công cộng .Chúng mếu máo bảo bác dạy làm người cs theo gương bác ,chỉ biết tiền ,tình nghĩa bác đ.. quan tâm .
Quote:
Originally Posted by qthinh
tội nghiệp cho đám thụn. Bưng bô nhỏ này còn cho nó là người hùng này nọ hehehehehe
Ừ lũ thụn Vẹm khỉ ,cùng đám thun 5B ,đang chuẩn bị bưng bô kiếm ăn ,bằng cách phát bằng khen cho nhỏ đó : "nữ anh hùng chống Mỹ ,ngay trên đất Mỹ "...hehehehe
The Following User Says Thank You to hungnam For This Useful Post:
Mình không nghĩ rằng cô này sẽ thắng kiện. Cô ta phàn nàn rằng cô ta đã không được huấn luyện kỹ càng trong việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm bệnh Ebola.
Thật ra đây là một chương trình thiện nguyện, và cô ta là người tình nguyện và đã có ý thức về vấn đề truyền nhiễm của bệnh này. Phát xuất là từ lòng thương người, và đồng thời vì cô ta là một y tá nên chắc chắn phải có ý thức chuyên nghiệp khi học ngành này.
Đến hôm nay cô ta lại đi thưa kiện bệnh viện vì họ đã không huấn luyện cho cô trước khi giao nhiệm vụ này thì quả thật là không chuyên nghiệp tí nào cả. Ai cũng hiểu được, trước khi nhận nhiệm vụ này thì làm thế nào đi nữa cũng có những quá trình tập huấn cho dù đơn giản. Song song với chuyện tập huấn thì cũng sẽ có giảng viên nói về lý thuyết và căn nguyên cũng như sự truyền nhiễm của bệnh này.
Về vấn đề chăm sóc bệnh nhân là hoàn toàn tự nguyện. Nếu đã là tự nguyện thì đồng nghĩa rằng chấp nhận hy sinh bản thân để cứu người khác. Như vậy thì lý do nào chính đáng để đi thưa gởi đây?
Với lứa tuổi của cô bé này thì chắc chắn không đủ khả năng để nghĩ ra chuyện thưa gởi này. Như vậy thì động cơ từ đâu? Nếu là từ gia đình thì gia đình này thật sự đã thất sủng khi xúi dục con cái mình làm điều không phải như vậy. Và nếu là từ bạn bè thì lại càng thất bại hơn, bởi vì không phải kiện là sẽ chắc thắng. Nếu thua thì kết quả sẽ như thế nào? Có bệnh viện nào dám trưng dụng một người y tá nhưng lại không có tấm lòng "Lương Y Như Từ Mẫu" hay không?
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
việc giữ bí mật đời tư của bệnh nhận ở Mỹ là một điều luật có văn bản hẵn hoi, ai vi phạm thì bị kiện là đúng....cứ nhìn việc Bá Thanh bá thở trên đất Mỹ rồi mướn phi cơ đưa về ...tất cả đều giữ kín cho tới giờ.
Mấy thằng BB chưa gì đã nhào vô kiếm phân thiệt là vừa lé vừa thun....
Anh có hỏi mấy thằng Naked phỏng giái lũ dơ (loser) ,sắp bị cắt tiền trợ cấp xã hội ,vì tội về VN làm Việt cầu công cộng .Chúng mếu máo bảo bác dạy làm người cs theo gương bác ,chỉ biết tiền ,tình nghĩa bác đ.. quan tâm .
Ừ lũ thụn Vẹm khỉ ,cùng đám thun 5B ,đang chuẩn bị bưng bô kiếm ăn ,bằng cách phát bằng khen cho nhỏ đó : "nữ anh hùng chống Mỹ ,ngay trên đất Mỹ "...hehehehe
còn đại ca này tuy lời lẽ có khác nhưng bản chất cũng chẳng khá gì hơn nông dân hehehehe
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.