Nếu một người dân sinh ra lớn lên ở VN không đọc báo chí nhiều chắc hẳn không hiểu tại sao mà người Việt ở nước ngoài lại phản đối tẩy chay quán ăn mang tên bác Hồ giấu yêu. Vâng, thực ra đó chính là người Việt nhưng họ là người Việt tiến bộ hơn, họ hiểu sâu xa hơn nên họ phản đối Uncle Ho, họ biết rằng vì bác Hồ mà miền Nam bị chiếm và trì trệ phát triển. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
CN, 04/10/2016 - 07:33
Brisbane, Úc -- Hàng trăm người đang biểu tình và dự trù sẽ tiếp tục biểu tình trong nhiều ngày tới trước một nhà hàng bán thức ăn kiểu Việt Nam ở Fortitude Valley để đòi nhà hàng này đổi tên.
Những người biểu tình cho rằng cái tên nhà hàng là Uncle Ho là một sự xúc phạm đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đang sinh sống tại Úc. Bác sĩ Bùi Cường, người đã rời khỏi Việt Nam trong cuộc chiến tranh, nói rằng cái tên đó khiến cho người Việt Nam tị nạn bị ác mộng.
Bác sĩ Cường nói với báo Sunday Mail của Úc rằng, Uncle Ho chính là Hồ Chí Minh, một kẻ giết người hàng loạt, một nhà độc tài. Được biết chủ nhà hàng Uncle Ho cho đến nay đã từ chối đổi tên nhà hàng, giải thích rằng việc đổi tên quá tốn kém vì một số vật trang trí trong nhà hàng hiện đang mang hình ảnh Hồ Chí Minh, và họ cho đây là một câu chuyện có hai mặt.
Tuy nhiên, đối với những người Việt Nam tị nạn đến Úc trong suốt 20 năm sau cuộc chiến tranh, câu chuyện về Hồ Chí Minh chỉ có một mặt.
Đài truyền hình Seven News dẫn lời cô Jade Phạm, người có cha từng bị đi tù cải tạo ở Việt Nam, nói rằng cái tên đó là một cái tát vào mặt.
Cô viết trên Facebook rằng, chủ nhà hàng này chắc không bao giờ nghĩ đến việc mở nhà hàng chủ đề Quốc Xã và đặt tên là Uncle Hitler. Hàng chục người Việt ở Brisbane đã tuyên bố với truyền thông địa phương rằng họ sẽ tiếp tục phản đối cho tới khi nào chủ nhà hàng chịu đổi tên.
Huy Lam / SBTN