Canada: Chủ tiệm nail bị người Việt vạch trần thói "vừa ăn cướp vừa la làng"
Một chủ tiệm nail gốc Việt mới đây bị tố cáo về những hành động gian xảo lừa đảo.Một cô gái Việt đã lên tiếng cảnh báo những bạn đang có ý định làm nail cần đề phòng và cảnh giác với những người chủ tiệm như thế này.Cô gái bức xúc chia sẻ......
For those who are working in nails salon plz be careful w these type of owner!
They steal tips money from staffs. And when we say it out loud, they just kick us out without paying us a dime. Because we dont have any contract with them.Then they can just pretend that they dont know us and they dont own us anything! Even when the police come, they can say that you are just trainee there ))) and they dont have to pay trainee. Ridiculous! But it's really happen right now!
Những bạn nào đang đi làm nails thì nên cẩn thận với những loại chủ chó này nhe! Vì nó biết bọn mình ko kí contract j hết nên bọn nó có thể lật lọng bất kì lúc nào như vầy! Nhà mình đi làm 3 người bị giựt tiền lương trắng trợn cả 3. Mà ko phải 1 tuần nhe, 2 tuần!!! Ngay cả tiền tips khách cho trong máy bọn nó cũng ăn cắp trắng trợn. Xong lúc gọi police tới thì nó giấu hết tất cả sổ sách đi, xoá hết tên bọn mình trong tiệm. Rồi bảo với cảnh sát là chỉ nhận thực tập nên ko cần trả lương!?? WTF!??
Trong clip là hnay bọn mình nhờ người nhà lên giải quyết thì bọn nó gọi police nói là ko quen biết j bọn mình, nói là bọn mình muốn đến cướp tiệm chúng nó? Trong khi chưa biết là ai đang cướp của ai đâu!??
Chừa hai cái mặt này ra nhe!
Đừng nghĩ trên đời này muốn ăn dọng tiền mồ hôi nước mắt của ngta dễ dàng như vậy.
Con chủ tên Lisa!
COMFORT NAILS - 561 QUEEN STREET WEST, TORONTO, CANADA!!!
Ps: e viết lên đây cũng chỉ có ý cảnh báo cho những bạn như em, cũng vì hoàn cảnh mà phải đi làm. Nếu như giúp đc gia đình thì ko có j phải ngại cả, và ai vào hoàn cảnh xa nhà xa gia đình cũng phải như vậy. E ko mong mọi người bênh vực cho e hay nói là ai đúng ai sai cả. Vì tất cả nhưng j e viết lên là có e mới giám viêt, còn mọi người ai đọc hiểu và thông cảm đc thì em cảm ơn ạh! Chứ ở đời ko ai nói trước đc điều j ạh, ngay cả bản thân e cũng ko bao jo ngờ tới ngày mình sẽ bị như vậy. Phải nếm trãi qua rồi mới tin ạh!
i'm sorry for you to live in Canada, we are here usa we have a cowboy law.....we shoot bad bitch make the bill of rights..but we are vietnamses we believe in God..They will pay back some how...good luck...
The Following 2 Users Say Thank You to thea1 For This Useful Post:
Mới nghe 1 bên cũng khoan vội comment, mấy em thợ nail này toàn là tụi Bắc Hải Phòng - Bán trời ko mời Thiên Lôi. Ai ko tin thì cứ vào các show của em Thu Phương hay chị Đờm về thì sẽ thâý chúng đốt tiền thế nào. Đó là chưa kể chúng dùng thủ đoạn kéo khách bên tiệm này qua tiệm kia nêú như chủ ko làm chúng vừa lòng. Nhiêù chủ nails phải quỳ mà lạy nhưng chúng vẫn ko chịu tha. Già có mấy đứa cháu ở Toronto kể về tụi này nghe mà khiếp luôn. Túm lại: thành phần nails dù chủ hay thợ gì thì cũng khiếp lắm, tốt nhất là nên tránh, hầu hết là dân anh chị, chúng không từ bất kỳ trò gì. Ai ko tin thì tùy.
The Following 5 Users Say Thank You to ez4me For This Useful Post:
Đọc cái bài này thấy hơi hiếu kỳ, người thợ viết tiếng Anh khá, không phải viết theo kiểu bồi. Mà đã viết tiếng Anh khá vậy sao đi làm nail? Thường người làm nail là dân mới qua and/or không biết rành tiếng Anh. Rành tiếng Anh họ đi làm văn phòng hay ngành khác nhiều hơn.
The Following 7 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Đọc cái bài này thấy hơi hiếu kỳ, người thợ viết tiếng Anh khá, không phải viết theo kiểu bồi. Mà đã viết tiếng Anh khá vậy sao đi làm nail? Thường người làm nail là dân mới qua and/or không biết rành tiếng Anh. Rành tiếng Anh họ đi làm văn phòng hay ngành khác nhiều hơn.
chuyện thường mà bạn, con trai bạn tôi học xong Đại học có bồ làm nails rồi theo... giũa nails, cháu tôi ở Atlanta đang học năm thứ ba cũng theo em xuống phố giũa nails bỏ học luôn....ôm chân đế quốc....hahahaha
The Following 5 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
chuyện thường mà bạn, con trai bạn tôi học xong Đại học có bồ làm nails rồi theo... giũa nails, cháu tôi ở Atlanta đang học năm thứ ba cũng theo em xuống phố giũa nails bỏ học luôn....ôm chân đế quốc....hahahaha
Really?? Trời, uổng vậy? chắc có lẽ nghề nail kiếm tiền dể? Em làm nail nhưng chẵng ma nào lại ghế của em, chăc chê em xấu hahahaha
The Following 5 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Really?? Trời, uổng vậy? chắc có lẽ nghề nail kiếm tiền dể? Em làm nail nhưng chẵng ma nào lại ghế của em, chăc chê em xấu hahahaha
theo tui nghĩ thợ "neo" chỉ cần giỏi không cần đẹp "gái" đâu, ông bà mình có câu:
Chữ nghĩa bề bề không bằng có nghề trong tay....biết đâu trúng trong trường hợp "neo" này!
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Em sạo quá đi mất, em mà làm nghề nail hồi nào vậy? em thì chỉ giới làm nghề "leo " mà thôi . Một đèo rồi lại một đèo. Leo lên leo xuống mệt nhèo cái phao !
The Following User Says Thank You to haistone For This Useful Post:
Nghề "leo" này có hàng trăm thứ bí ẩn bên trong. Ai muốn có tiền, không cần bằng cấp gì cả , ko care địa vị xã hội thì nhào vô (ở Canada ko cần bằng như bên Mẽo). Thường thì thợ làm có tiền hơn chủ, bây giờ 10 tiệm thì hết 6-7 tiệm ói ra máu rồi, chỉ có thợ là cứ tà tà kiếm 4-6 ngàn / tháng.
The Following 3 Users Say Thank You to Diệt Chó Điên For This Useful Post:
Really?? Trời, uổng vậy? chắc có lẽ nghề nail kiếm tiền dể? Em làm nail nhưng chẵng ma nào lại ghế của em, chăc chê em xấu hahahaha
Người ta làm nail là dũa móng và sơn móng. Laughster thì chuyên nhổ móng thì ai dám vào chứ.
lol....:hafp py:
Nói đến nghề nail thì cũng nên nghĩ đến tương lai của một số các em đang học nữa chừng lại drop out school. Điều đáng tiếc nhất là do sự "Ủng Hộ" của cha mẹ mình. Nhiều năm trước đây nghề nail thật sự là có ăn, và nếu đã ăn nên làm ra thì tại sao lại muốn con của mình chôn vùi tương lai để chỉ vì...tiền? Đây là câu hỏi thật khó ai "Muốn" trả lời.
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Người ta làm nail là dũa móng và sơn móng. Laughster thì chuyên nhổ móng thì ai dám vào chứ.
lol....:hafp py:
Nói đến nghề nail thì cũng nên nghĩ đến tương lai của một số các em đang học nữa chừng lại drop out school. Điều đáng tiếc nhất là do sự "Ủng Hộ" của cha mẹ mình. Nhiều năm trước đây nghề nail thật sự là có ăn, và nếu đã ăn nên làm ra thì tại sao lại muốn con của mình chôn vùi tương lai để chỉ vì...tiền? Đây là câu hỏi thật khó ai "Muốn" trả lời.
hahahha LMAO anh làm em cười té ghế hahaha Em hiền lắm anh à, haha
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
hahahha LMAO anh làm em cười té ghế hahaha Em hiền lắm anh à, haha
Biết mà, hiền mà nhổ tên PT gì đó không còn cái răng. Bây giờ quăng cục xương ra là nó chỉ đến liếm rồi buồn bã ra đi chứ có gặm được đâu.
lol.....:haf ppy:
The Following 5 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Biết mà, hiền mà nhổ tên PT gì đó không còn cái răng. Bây giờ quăng cục xương ra là nó chỉ đến liếm rồi buồn bã ra đi chứ có gặm được đâu.
lol.....:haf ppy:
hahahhaha LMAO ô mái gà, anh làm cười đau bụng hahaha:hafpp y:
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
hahahhaha LMAO ô mái gà, anh làm cười đau bụng hahaha:hafpp y:
Không tin cứ hỏi tên PT đi. Tuần rồi nó đi gặp Nha Sỹ để trồng răng lại. Ông NS hỏi nguyên nhân thì nó kể rõ ràng là laughster nhổ răng nó. Ông NS lắc đầu và nói "Tui không biết laughster là ai, nhưng nhổ răng mà bứng luôn cả lợi răng thì từ nay anh nên tập liếm cho quen. Bố ai trồng răng lại được cho anh "
Khổ thật.
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Không tin cứ hỏi tên PT đi. Tuần rồi nó đi gặp Nha Sỹ để trồng răng lại. Ông NS hỏi nguyên nhân thì nó kể rõ ràng là laughster nhổ răng nó. Ông NS lắc đầu và nói "Tui không biết laughster là ai, nhưng nhổ răng mà bứng luôn cả lợi răng thì từ nay anh nên tập liếm cho quen. Bố ai trồng răng lại được cho anh "
Khổ thật.
chắc nó ách xì nãy rờ đó anh, để lát nó lết vô cho coi hahahha
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Từ làm nail mà phokhuya và laughster chuyển sang nhổ móng rùi nhổ răng rồi nhổ luôn lợi răng...Có ai cười rớt răng chưa vậy...
Nhiều khi dân làm nail mấy tiểu bang ko phải người Việt nhiều mấy chủ tiệm nail cũng là người có học thức cao, làm bao nhiêu năm rùi có tiền mở tiệm nail...nhưng nếu ko biết nail mà mở tiệm nail thì thợ sẽ dễ qua mặt...cho nên thường chủ tiệm nail cũng biết luôn cách làm nail để quản lý tiệm...Với lại sống tại nhiều tiểu bang có ít người Việt thì hầu hết họ được trào dồi tiếng Anh nhiều thôi...Có nhiều khi tiệm nail chỉ là nghề tay trái hay là second Jobs thôi...
The Following 2 Users Say Thank You to thangbomvietnam For This Useful Post:
Từ làm nail mà phokhuya và laughster chuyển sang nhổ móng rùi nhổ răng rồi nhổ luôn lợi răng...Có ai cười rớt răng chưa vậy...
Nhiều khi dân làm nail mấy tiểu bang ko phải người Việt nhiều mấy chủ tiệm nail cũng là người có học thức cao, làm bao nhiêu năm rùi có tiền mở tiệm nail...nhưng nếu ko biết nail mà mở tiệm nail thì thợ sẽ dễ qua mặt...cho nên thường chủ tiệm nail cũng biết luôn cách làm nail để quản lý tiệm...Với lại sống tại nhiều tiểu bang có ít người Việt thì hầu hết họ được trào dồi tiếng Anh nhiều thôi...Có nhiều khi tiệm nail chỉ là nghề tay trái hay là second Jobs thôi...
ahahahaha LMAO rớt lượm lên mây hồi? hahahahha:ha fppy:
kidding aside, tôi nghĩ nếu ai làm chủ tiệm nail nên làm thợ luôn, có làm mới có ăn, chứ nếu không chắc thu vô không bằng?
Cái nghề nail này, tôi nghe nói rất phức tạp, giành giựt khách rồi chữi nhau dữ lắm, tôi không ham đâu - không phải là khinh nghề, nghề nào cũng như nghề nào, nhưng nếu phải giành giựt từng chút để kiếm sống thì tánh của tôi không thích hợp
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Không tin cứ hỏi tên PT đi. Tuần rồi nó đi gặp Nha Sỹ để trồng răng lại. Ông NS hỏi nguyên nhân thì nó kể rõ ràng là laughster nhổ răng nó. Ông NS lắc đầu và nói "Tui không biết laughster là ai, nhưng nhổ răng mà bứng luôn cả lợi răng thì từ nay anh nên tập liếm cho quen. Bố ai trồng răng lại được cho anh "
Khổ thật.
NÓ ĐÂY HẢ?
The Following 2 Users Say Thank You to Diệt Chó Điên For This Useful Post:
Laughster nói đúng thường nghề nail phức tạp lắm...Thường dưới khu Bolsa thì nghề nail, tóc hay nhiều nghề khác thì chủ tiệm đè cổ người làm...Khách ngon, tiền "T" nhiều thì chủ dành hết...nhưng cũng có nhiều người chủ nail đã có nghề khác hay là đã làm chủ khác rồi có tiền mở thêm tiệm nail thì ko cần phải ngồi một chỗ làm mà chỉ mướn manager take care cho tiệm là được rồi...Theo kinh nghiệm của tôi thì mình mướn manager làm cho mình thì thợ sẽ nghe lời nhiều hơn là mình là chủ mà kiêm manager thì thợ sẽ bất mãn nhiều...Thật sự thợ nail cũng lộn xộn lắm...ko cứng là bị thợ qua mặt ngay...cho nên mình cũng phải thận trọng nhiều...Từ cái thận trọng đâm ra đè cổ thợ thì cũng khó nói...Mình làm chủ mà ko phải làm ngổi đếm tiền thì laughster thấy có sướng ko...đâu cần phải tranh giành với thợ...Mình chìu thợ chút thì khi đông khách mà ngày nghĩ của thợ thì năn nỉ thợ vẫn có thề hy sinh mà đi làm cho mình...còn ăn hiếp và đè cổ thợ dành khách thì đến lúc cần thì có thợ nào mà hy sinh đi làm cho mình trong ngày nghĩ...
Khi mà mình có job khác mà có thêm tiệm nail thì đâu phải ko biết tiếng Anh đâu laughster...Đó là cách điều hành kiễu Mỹ ko phải kiểu Việt nam đè cổ thợ và ko có bằng cấp mà làm chủ tiệm đó laughster...Vì tôi biết có gia đình bạn tôi sống bên Houston, TX hầu hết trong gia đình người nào cũng 1 job rữa trở lên hết nên tiệm nail là phụ thôi...Họ run khoảng trên 30 ghế spa đó...Họ cũng rất thành công...cũng là người có học và thành đạt trong job chính...Nhiều khi đây chỉ là trường hợp đặb biệt nhưng laughster nói về ngành nail là chính xác đó...Rất là phức tạp...
The Following User Says Thank You to thangbomvietnam For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.