Một gia đình gốc Việt ở San Jose bị trộm liên tiếp trong 4 ngày. Trộm lấy cắp được tài sản và sau đó lại quay lại để trộm tiếp. Theo lời kể của chủ căn nhà gốc Việt.
![](http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1313445&stc=1&d=1544532122)
Tin San Jose, Hoa Kỳ – Chuyện khó tin nhưng có thật, một gia đình cư dân gốc Việt ở San Jose bị trộm nhiều lần trong vòng 4 ngày liên tiếp.
Báo mạng calitoday.com trích dẫn lời chủ căn nhà là bà Phụng Phạm cho biết hôm 24 tháng 11 vừa qua, kẻ gian bẻ khoá chiếc xe hơi của con trai bà đậu trước nhà lấy đi hai bộ chìa khoá, giấy đăng bạ và một số vật dụng để trong chiếc xe. Cả nhà khổ chủ chưa kịp hoàn hồn thì đêm sau, kẻ gian lại lẻn đến lấy đi một chiếc xe hơi Honda Civic màu đen của gia đình đậu trước nhà.
Theo lời bà Phụng Phạm thì trong chiếc xe bị mất trộm cả máy tính xách tay của bà. Đoạn băng ghi hình cho thấy kẻ gian là một người đàn ông đi bộ đến bên cạnh chiếc Honda, dùng chìa khoá mà họ lấy trộm trên chiếc xe thứ nhất để mở chiếc xe thứ hai lái đi.
Cũng tại đây, căn nhà thứ hai của gia đình, kẻ trộm quay trở lại trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau tiếp tục lục lọi có lẽ để tìm kiếm thêm nhiều thứ quý giá của khổ chủ để trong garage.
Bà Phụng Phạm kể, hai đêm sau nữa, kẻ gian quay trở lại với hy vọng sẽ lấy đi thêm vài món, nhưng cuối cùng bỏ đi với hai tay không.