Quote:
Người dân chỉ nghe thấy tiếng nói của một giọng nam và một giọng nữ, cứ nói đi nói lại về một vấn đề nhưng không ai hiểu nội dung của những đoạn phát thanh trên là gì.
|
Chuyện này bắt đầu ở ngoài bắc đã lâu rồi.
Loa phường bắt trúng đài phát ra âm thanh Trung Cộng cho dân VN nghe, mà họ không hiểu gì cả. Chuyện nhỏ vậy mà CSVN cũng không biết làm sao giải quyết.
Thì mở lớp dạy tiếng Tàu ở địa phương để nâng cao dân trí, hiểu được mình đang bị chửi hay bị nhồi sọ tuyên truyền cái gì.
Quote:
Nhưng theo cá nhân ông Sơn nghĩ thì nguyên nhân có thể do hệ thống bắt sóng phát thanh tại các địa phương đã quá cũ, nên có thể xảy ra việc bị bắt nhầm sóng của Trung Cộng. Và việc này thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở nhiều địa phương chứ không riêng gì xã Phú Mậu.
|
Mấy bác Trường Sơn này bịp lắm.
Trong khi Tàu đang bộp tai vặn họng dạy dỗ CSVN đều đều ngoài biển, nhưng với cái hệ thống bắt sóng cũ này, bắt trúng tiếng Tàu phát ra thì họ thấy không sao, rồi cứ để đó luôn cả chục năm.
Nhưng nếu phát ra tiếng Anh hay tiếng Việt của người lạ, là họ thanh toán bóp họng các "âm thanh thù địch" đó tại chỗ liền. Viện cớ là khác với tiếng Tàu, các ngôn ngữ này người dân hiểu được nên không tốt.
Các vùng gần biên giới tây bắc dân chúng họ hiểu tiếng Tàu, nghe xong không nói lại cho người VN biết gì cả, hoặc chỉ chọn những điều muốn nói. Dần dà họ biến thành một loại dân mới, tuy mang quốc tịch và hộ khẩu VN nhưng tư tưởng họ lại thuộc về Trung Cộng. CSVN chẳng màng làm gì cả, để yên cho tình trạng đó thấm dần vào VN.
Còn trong bài trên thì chuyện xảy ra ở khu vực Thừa Thiên - Huế, là tuốt luốt sâu trong nước VN rồi.