"Như Quỳnh cứ bung xõa hết đi rồi làm hề với tôi, kiểu gì cũng có duyên" – danh hài Hoài Linh nói.
Vừa qua, tại chương trình Music Box, danh hài Hoài Linh đã tâm sự đôi điều về danh ca Như Quỳnh và cố nhạc sĩ Hoài Linh.
Như Quỳnh cứ bung xõa hết đi rồi làm hề với tôi
Tôi mê Như Quỳnh từ rất lâu rồi, từ khi cô ấy còn ở Việt Nam, hát cho đài truyền hình tới khi sang hải ngoại. Như Quỳnh có may mắn được hát những sáng tác bất hủ từ các nhạc sĩ lớn. Đó là một phần làm nên sự nghiệp Như Quỳnh.
Dù tôi không phải ca sĩ nhưng tôi vẫn rất mê Như Quỳnh. Không chỉ hát hay, Như Quỳnh còn diễn xuất khá tốt.
Tôi và Như Quỳnh biết nhau từ lâu rồi vì hay đi show chung nhưng lúc đó bận quá nên chỉ gặp thoáng qua, diễn xong đường ai nấy đi. Đến bây giờ chúng tôi mới được ngồi gần nhau để trò chuyện như thế này.
Hôm nay tôi ngồi ở một chương trình ca nhạc nên không thể làm hài được. Nhưng mai mốt có cơ hội, tôi muốn được đóng hài chung với Như Quỳnh.
Tôi nhìn là biết Như Quỳnh diễn được hài vì Như Quỳnh rất có duyên. Ngày xưa, tôi nhìn anh Chí Tài hát cùng một nữ ca sĩ trên Thúy Nga là biết ngay anh ấy có duyên diễn hài.
Quả thực, sau này, tôi và anh Chí Tài lại có duyên diễn hài cùng nhau và diễn suốt hai mấy năm.
Cái duyên hài không bộc lộ ra nhưng nhiều khi cứ nằm ẩn trong người các ca sĩ, chỉ có điều họ chưa nhận ra.
Trường hợp Như Quỳnh cũng vậy. Như Quỳnh đóng đinh với hình ảnh ca sĩ đoan trang hát Bolero, lên sân khấu lúc nào cũng áo dài thướt tha nên cứ phải giữ mình vào khuôn khổ.
Bây giờ Như Quỳnh cứ bung xõa hết đi rồi làm hề với tôi, kiểu gì cũng có duyên.
Tôi cảm thấy tội nghiệp chú Hoài Linh quá
Bản thân tôi cũng vậy, tôi rất mê dòng nhạc Bolero nhưng vì hát không hay nên không dám hát. Tuy nhiên, hôm nay ngồi cạnh Như Quỳnh nên tôi sẽ hát Bolero cho khán giả nghe.
Trước khi hát, tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện về một người nhạc sĩ cùng tên với tôi, cố nhạc sĩ Hoài Linh.
Cái tên tôi là do cha mẹ tôi đặt. Tôi không biết cha mẹ tôi ngày đó có ái mộ cố nhạc sĩ Hoài Linh không mà lại đặt tôi là Võ Nguyễn Hoài Linh.
Sau này, giới trẻ nghe thấy những bài hát của cố nhạc sĩ Hoài Linh lại cứ nghĩ là tôi sáng tác. Tôi cảm thấy tội nghiệp chú Hoài Linh quá.
Vì thế nên ngày hôm nay tôi muốn hát một bài của cố nhạc sĩ Hoài Linh để cảm ơn chú vì đã cho tôi tựa vào bóng của chú để làm nghệ thuật, tới giờ này cũng hai mấy năm rồi.
Tôi hát ca khúc này cũng để tặng cho người em gái Như Quỳnh. Trong đời người con gái ai cũng ao ước được mặc áo cưới một lần nhưng Như Quỳnh thì chưa. Tôi hiểu tâm trạng đó của Như Quỳnh nên hát bài này, là bài Áo em chưa mặc một lần.
VietBF @ Sưu tầm