"Hiện tại, mỗi tháng tôi được lĩnh 300 ngàn trợ cấp từ Hội nghệ sĩ để mua thuốc men. Tôi kiếm sống bằng tiền chạy xe ôm" – nghệ sĩ Tuấn Anh nói.
Tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Tuấn Anh đang sống trong cảnh khó khăn. Nghệ sĩ Phương Dung nói:
Nghệ sĩ Tuấn Anh ở nhà tình nghĩa rộng hơn 10 mét vuông
"Hôm nay, chúng tôi tới thăm nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng Tuấn Anh. Trước đây, chúng tôi đã đến thăm anh một lần và được biết anh bị đột quỵ.
Vợ anh là nghệ sĩ cải lương Mỹ Lợi lúc trước hay đi bán vé số để nuôi anh. Tuy nhiên mới đây, chị đã qua đời vì bệnh tim nên chúng tôi tới thăm xem tình hình anh ra sao".
Nghệ sĩ Tuấn Anh hiện đang ở trong một căn nhà nhỏ xiêu vẹo chỉ rộng chừng 10 mét vuông, để vừa vài đồ đạc cơ bản. Căn gác xép anh ngủ khá bừa bộn vì chật chội, không đủ chỗ để đồ đạc.
So với lần đầu tiên nhóm nghệ sĩ đến thăm, lần này sức khỏe nghệ sĩ Tuấn Anh đã tốt hơn rất nhiều, không còn phải nằm liệt một chỗ.
Anh có thể đi lại bình thường và leo cầu thang tay khá nhanh. Tinh thần của nghệ sĩ Tuấn Anh cũng tốt hơn, thoải mái, không còn khóc nhiều như trước. Chỉ có điều, nghệ sĩ Tuấn Anh khỏe lại cũng là lúc vợ anh ra đi. Anh nói:
Phi Phụng thắp hương nghệ sĩ Mỹ Lợi
"Nhà nhỏ nên tôi phải ngủ trên gác xép, gần bàn thờ vợ. Vợ tôi chết đột ngột quá. Đợt đó bà ấy bị tim, mấy đứa con bảo đưa đi bệnh viện, ai ngờ đưa đi là đi luôn, không trở về nữa".
Trên căn gác xép nhỏ, nghệ sĩ Tuấn Anh cất giữ lại hết đồ diễn cải lương của cả hai vợ chồng từ xưa làm kỷ niệm. Anh tâm sự: "Tôi để lại hết đồ làm kỷ niệm và cho cháu mấy bộ. Tôi ở đây với hai đứa con. Vợ tôi mất cũng được 100 ngày rồi, khi mất là 58 tuổi.
Vợ tôi cũng là nghệ sĩ cải lương nên sau khi mất tôi đưa tro cốt bà ấy vào chùa nghệ sĩ.
Lần trước mấy chị nghệ sĩ đến, tôi tai biến nặng nằm một chỗ, muốn nói lời cảm ơn mấy chị mà không thể nói được, bất lực quá nên khóc. Bây giờ tôi đã khỏe lại, ca vọng cổ cũng được hết.
Gian gác xép
Hiện tại, mỗi tháng tôi được lĩnh 300 ngàn trợ cấp từ Hội nghệ sĩ để mua thuốc men. Tôi kiếm sống bằng tiền chạy xe ôm.
Tuy nhiên, tôi không chạy quá nhiều vì cũng không có khách mấy. Lâu lâu có mối quen gọi thì tôi đi. Nhiều người bảo tôi chạy xe ôm công nghệ đi nhưng tôi chạy không nổi vì không đủ sức.
Tụi trẻ nhiều sức mới chạy được. Tôi chạy xe ôm cũng được hai mấy năm rồi nên quen hết đường.
Buổi trưa tôi tự cắm nồi cơm rồi ra tiệm mua ít thức ăn, tối thì con cái về nấu cho ăn".
Tiếp đó, nghệ sĩ Tuấn Anh chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Trước đây tôi hát cải lương, đi đoàn Minh Tơ đầu tiên rồi đến đoàn Huỳnh Long. Tôi đi nhiều đoàn lắm".