PUTIN và quân đội của ông phải đối mặt với sự sỉ nhục và chế giễu sau khi một con chuột chết được tìm thấy trong mô-đun điều khiển của một máy bay trực thăng Nga bị bắn rơi ở Zaporizhzhia, Ukraine.
Việc phát hiện ra con chuột này đã đặt ra câu hỏi về các tiêu chuẩn bảo dưỡng cẩu thả của Nga, khi Moscow tiếp tục chịu tổn thất đáng kể đối với khí tài quân sự của mình.
![](https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=2044622&d=1651020912)
Một bức ảnh về máy bay trực thăng “Alligator" (hình 1) bị tiêu diệt đã được đăng lên Twitter. Cùng với hình ảnh xác máy bay bị cháy là xác một con chuột chết bên trong mô-đun điều khiển. (Hình 2)
Các kỹ sư đã phát hiện ra rằng các tên lửa hành trình KH-55, KH-555 và KH-101 (Hình 3)của Nga đang sử dụng công nghệ từ thời Chiến tranh Lạnh trong hệ thống điều khiển và dẫn đường của chúng. Họ nói “Mọi thứ đều được làm giả ở Nga, ngay cả tên lửa hành trình 'chính xác' của nó."
“Thành phần điều hướng PGI-2М của họ có từ năm 1977. Đó là lý do tại sao hầu hết các tên lửa của Nga không trúng mục tiêu.”