Thanh tra cảnh sát Philadelphia D.F. Pace cho biết. Một sĩ quan cảnh sát đă nghe thấy tiếng súng. Sau đó nh́n thấy một số tay súng bắn vào phía đám đông ở đoạn giữa đường số 2 và đường số 3 của phố South Street.
Sĩ quan này đă nổ súng vào một trong những nghi phạm. Sau đó những kẻ xả súng đă vứt bỏ vũ khí và chạy trốn.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy có ít nhất 14 người trúng đạn, trong đó 3 người đă thiệt mạng. Một trong các khẩu súng được bỏ lại trang bị "băng đạn mở rộng", 2 khẩu súng khác cũng được t́m thấy tại hiện trường, theo tờ Philadelphia Inquirer.
Hai trong số 3 nạn nhân tử vong là một phụ nữ 25 tuổi và một người đàn ông 22 tuổi, 7 nạn nhân khác đă được đưa đến Bệnh viện Đại học Thomas Jeffeson, trong đó 1 người đă qua đời.
5 người khác được đưa đến Bệnh viện Pennsylvania, bao gồm 1 nghi phạm; trong khi 3 nạn nhân khác đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Penn Presbyterian. Cảnh sát nói chưa thể cung cấp t́nh trạng của các nạn nhân ngay lập tức và cho biết thêm không có sĩ quan cảnh sát nào bị thương, theo tờ New York Post.
Trả lời phỏng vấn của Inquirer, anh Joe Smith, 23 tuổi, người đang đợi bên ngoài nhà hát Living Arts ở South Street, cách địa điểm xảy ra xả súng chỉ 3 mét, cho biết: "Khi nó bắt đầu, tôi không nghĩ nó sẽ dừng lại. Có tiếng la hét đau đớn. Tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét".
Anh Smith cho biết khi nghe thấy tiếng súng, anh lập tức nghĩ đến các vụ xả súng hàng loạt gần đây ở Uvalde, Texas, Buffalo và New York.
Cảnh sát Philadelphia vẫn đang phong tỏa hiện trường vào lúc 1 giờ sáng ngày 5-6 theo giờ địa phương (12 giờ trưa 5-6 theo giờ Việt Nam), yêu cầu người dân tránh xa khu vực.