Ông kể.
- Tao giờ có hai lương, một lương hưu ông Trọng trả, tháng cũng được 15 triệu. Một là cái nhà cho thuê, tháng được 25 triệu. Giờ tao vẫn đi làm thêm đủ tiêu. Tháng nào tao cũng dư 40 triệu kia, con chaú đứa nào thích th́ cho. Nói thật mày tao cũng đéo thích chế độ này.
Ông già giọng sang sảng, trông ông c̣n rất sung măn.
Ông kể tiếp.
- Năm 1984 tao vào Nam, gặp một cô là trí thức cũ của Sài G̣n. Chúng tao có cuộc họp về tư tưởng, chính trị. Cô có gặp riêng tao hỏi. Anh ơi ! Sao trong này người ta gọi ông Hồ, ông Giáp, mà ngoài ấy người ta cứ gọi thằng Diệm, thằng Thiệu nhỉ. Tao nói- Về vấn đề này, tôi sẽ trả lời cô sau này.
Ông nhấp ngụm trà, xoay xoay cái chén, nh́n xa xăm cười mỉm. Cố để tôi sốt ruột chờ. Rồi thấy đủ, ông tiếp.
- Hơn 20 năm sau tao gặp lại cô ấy, cô hỏi tao thế bây giờ anh trả lời em được chưa. Tao bảo, câu trả lời ở sẵn trên giá sách, trong văn kiện, trong văn bản ...năm nào cũng nhắc rồi c̣n ǵ. Cô ấy ngạc nhiên, tao mới bảo -em cứ lấy sách ra mà xem, có phải chính sử ta ghi là cướp chính quyền không. Cô ấy gật đầu, tao mới hỏi là em có thấy bọn cướp nào nó gọi người ta bằng ông, bằng cụ không.
Ông bật cười ha hả, vẻ rất khoái trá.
Tác giả Bùi Thanh Hiếu